Những ngày qua, sau khi liên tục xảy ra những vụ xe chở học sinh gặp sự cố, dư luận mới lại "giật mình" về một loại hình vận tải đang rất phổ biến từ thành phố tới nông thôn hiện nay.
Tính từ ngày 14 - 21-8-2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp cướp đi 5 sinh mạng của các em học sinh trước thềm năm học mới. Trách nhiệm này hoàn toàn từ ý thức chủ quan của người lớn, khi trẻ em chơi ở những nơi nguy hiểm không có sự kiểm soát.
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, bình quân tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 24 người/ngày và 60 người bị thương. Đặc biệt, Việt Nam bốc hơi mất 2,5%GDP/năm vì tai nạn giao thông trong khi tăng trưởng của cả nước là khoảng hơn 6%GDP/năm.
Đại tang phút chốc ập đến vùng quê nghèo Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) vốn nằm yên ả, bên dòng sông Trà. Vụ tai nạn đuối nước cướp đi sinh mạng của 9 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học như một tiếng sét khủng khiếp giáng xuống làm ai ai cũng chết lặng…