Văn phòng công tố viên Áo về tội phạm kinh tế và tham nhũng (WKStA) ngày 18/8 cho biết, cựu Thủ tướng nước này Sebastian Kurz đã bị buộc tội đưa ra lời khai sai sự thật.
Chỉ trong vòng 2 tháng, nước Áo đã thay đến 2 thủ tướng. Cáo buộc tham nhũng và gian lận quyền lực đang làm rung chuyển chính trường nước này, với sự “ra đi” của 2 cựu Thủ tướng Sebastian Kurz và Alexander Schallenberg.
Trong cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 29-9 vừa qua, đảng Nhân dân Áo (OVP) theo đường lối bảo thủ của ứng cử viên hàng đầu, cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã dẫn đầu và cầm chắc khả năng đứng ra thành lập chính phủ mới.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và chính phủ bảo thủ của ông vừa bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Áo, vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache buộc phải từ chức vì bê bối chính trị liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017.
Thủ tướng trẻ tuổi nhất châu Âu Sebastian Kurz vừa tuyên bố bầu cử sớm sau khi chính phủ non trẻ của ông tan rã vì một vụ bê bối chính trị mang tên “Ibiza”. Dư luận báo chí nghi ngờ vụ việc được các cơ quan báo chí dàn dựng nhằm làm mất uy tín đảng Tự do (FPO) cực hữu trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu cuối tuần này.
Một chiến thắng ngoài dự đoán của đảng Nhân dân Áo (OeVP) đã đưa một chính khách còn rất trẻ tuổi nhưng có lối tư duy cực tốt lên làm thủ tướng mới, với khả năng liên minh với đảng Tự do (FPO), một đảng hữu khuynh dân túy. Sự “rẽ phải” được đánh giá là một “canh bạc” lớn.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 15-10 vừa qua, Ngoại trưởng Sebastian Kurz có khả năng sẽ trở thành tân Thủ tướng Áo, trở thành vị lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới ở tuổi 31.
Khi được chính thức công nhận giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, lãnh đạo đảng Nhân dân của Áo (OVP), Sebastian Kurz (31 tuổi) sẽ trở thành nhà lãnh đạo quốc gia trẻ tuổi nhất tại châu Âu và trên thế giới.