Mâu thuẫn gia đình, sát hại vợ mới sinh rồi ra Công an đầu thú
Sau khi sát hại vợ, nghi can Đ. đăng tải thông tin trên mạng xã hội (facebook) sau đó đến Công an đầu thú…
Sau khi sát hại vợ, nghi can Đ. đăng tải thông tin trên mạng xã hội (facebook) sau đó đến Công an đầu thú…
Chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng tóm gọn đối tượng Nguyễn Quang Thoại đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Sau 8 năm xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vừa trở về nước được 5 ngày thì một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị chồng cũ ra tay sát hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do níu kéo tình cảm bất thành.
Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Cường hối hận vì đã sử dụng ma túy và ghen tuông vô cớ nên trong cơn “phê” đã dùng kéo đâm vợ mình nhiều nhát. Bị cáo Cường mong vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.
Do mâu thuẫn, vợ bỏ nhà đi mấy tháng không về, cho rằng vợ có người khác nên bị cáo đã ra tay sát hại người từng "đầu ấp tay gối" và có 2 con chung với mình rồi tự tử nhưng bất thành.
Sáng 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Nhơn (SN 1980, ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thanh Kim Huệ – vợ của bị can.
Bị đòi ly hôn, Nguyễn Hồng Minh tức giận, dùng dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Thiệu khai nhận, anh ta và chị Hà Thị Duyên kết hôn với nhau từ năm 2017 đến nay, 2 người chưa có con chung. Quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn...
Nửa đêm, phát hiện vợ bán con trâu của gia đình nhưng không bàn bạc trước với mình, người chồng ở Hà Tĩnh đã vung dao sát hại vợ.
Trong đêm, Trần Văn Thông dẫn vợ vào tận rừng sâu cách nhà khoảng 1 km, sau đó đối tượng sát hại vợ. Gây án xong, đối tượng gọi điện thoại về cho một người thân sống gần nhà báo tin việc giết vợ rồi cúp máy.
Những ngày qua, người dân Cà Mau xôn xao về vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đó là vụ con rể hờ ra tay sát hại vợ đang mang thai và cha mẹ vợ rất dã man…Vụ án trên nhanh chóng được Công an tỉnh Cà Mau khám phá. Vụ án cảnh báo vấn đề gây án từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày nhưng hậu quả gây ra vô cùng bi thảm…
Do ghen tuông, Hoàng Văn Chương đã sát hại vợ rồi tự đâm vào ngực mình 2 nhát nhưng không chết nên đã đến Công an đầu thú.
Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ đối tượng Hồ Văn Khởi (SN 1968, quê Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Ngày 30/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án giết người do Nguyễn Bá Vũ Bảo thực hiện ra xét xử sơ thẩm. Nạn nhân chính là người đầu ấp tay gối của Bảo. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Bá Vũ Bảo mức án chung thân về tội “Giết người”.
Ấm ức vì cho rằng vợ ngoại tình và hai con không phải con mình, nửa đêm, khi vợ đang ngủ, Bảo đã đánh chết vợ mình rồi tự sát nhưng không thành.
Bước đầu cơ quan Công an nghi vấn người đàn ông sát hại vợ mình rồi nhảy lầu tự vẫn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình…
Từ mâu thuẫn lời qua tiếng lại với vợ là bà T, Sáu đã đánh đập bà đến bất tỉnh. Sau đó, Sáu dùng dây dù siết cổ bà T cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Sáu bỏ đi uống bia cả tiếng đồng hồ, rồi mới gọi điện báo cho các con biết.
Sau khi sát hại vợ, gã chồng hờ trốn khỏi hiện trường nhưng biết không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú
Người con gái đi học về bước vào cửa tiệm Spa của mẹ thì hoảng hốt khi thấy mẹ bị thương nặng còn cha thì tử vong trong tư thế treo cổ nên kêu khóc cầu cứu…
Sự việc xảy ra tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào tối 24/8. Hung thủ gây án là Vi Văn Lý (40 tuổi), nạn nhân tử vong là chị Vi Thị T. (37 tuổi) vợ của Lý.