Theo giới chức thành phố New York (Mỹ), một người đàn ông đã dùng dao giết chết 4 thành viên trong đại gia đình của mình, trong đó có 2 trẻ em, tại một ngôi nhà ở quận Queens vào sáng 3/12 (giờ địa phương) trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Bá Long (SN 1988, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “Giết người”.
Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội giết người. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án lại là mẹ đẻ bị cáo - bà Đặng Thị H (SN 1960).
Mẹ đẻ bỏ nhà đi, Nam sống với cha và dì ruột như người mẹ thứ hai. Dù được cha và mẹ hai nuôi dạy và cho ăn học thành người, nhưng sau khi lập gia đình riêng, Nam và mẹ hai thỉnh thoảng mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Trong một lần xung khắc, Nam bất ngờ dùng dao sát hại mẹ hai tử vong.
Ngày 21-7-2021, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội cùng đưa ra xét xử hai vụ án giết người mà các đối tượng là những người có tiền sử tâm thần và loạn thần do chất kích thích. Khi phát bệnh, các đối tượng đã xuống tay sát hại chính người thân trong gia đình. Những vụ án kiểu này liên tục được cảnh báo, nhưng bi kịch đau lòng vẫn xảy ra.
Vụ Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) trong cơn ngáo đá đã sát hại cha mẹ và bà nội cùng bà ngoại của người yêu không phải là vụ đầu tiên xảy ra.
"Cuồng ghen, chồng dùng dao sát hại vợ trước ngày ly hôn"; "Chồng giết vợ trước sân tòa vì bị bỏ rơi nhiều năm"; "Vụ mẹ giết con rồi tự tử, vợ chồng đang giải quyết ly hôn"... Chỉ cần tra google trong vài giây, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm kết quả của các vụ án mà nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.
Trong hồ sơ của cơ quan điều tra, thời gian gần đây xảy ra không ít vụ án giết người mà hung thủ mắc chứng bệnh tâm thần. Đặc biệt, có vụ trở thành thảm án, đau thương tột cùng khi có gia đình gần như bị “xóa sổ”. Theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần (nghĩa là họ không có năng lực trách nhiệm hình sự) bắt buộc phải chữa bệnh. Trong khi đó, có những bệnh tâm thần chỉ chữa được ổn định, không khỏi hẳn được, nên khi họ ở bệnh viện trở về là nỗi lo lắng, hoảng sợ của rất nhiều người. Liệu họ có gây án tiếp và làm thế nào để ngăn chặn được nỗi đau?