Ngày 13/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Tống Minh Cảnh (SN 1982, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Quý Thu (SN 1959, hàng xóm của bị cáo).
Mặc dù bị tật nguyền, nhưng đối tượng vẫn sử dụng dao đâm hàng xóm tử vong, sau đó dùng kéo gây thương tích cho một người khác rồi lợi dụng đêm tối để bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt hung thủ.
Chỉnh bất ngờ rút con dao để sẵn trong người đâm vào sườn bên trái anh Hà. Bị đâm bất ngờ, anh Hà hô to và đẩy ra thì Chỉnh tiếp tục chém vào tay phải anh Hà. Dù anh Hà đã bỏ chạy nhưng Chỉnh vẫn đuổi theo...
Sau gần 2 ngày khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ giết người xảy ra tại một gia đình ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang khiến 1 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương, lúc 21h 40’ ngày 10-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ án là Nguyễn Hữu Phú (SN 1968) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bìa rừng thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Biết có mình bà Nụ đang ngồi xem tivi trong nhà, Năm liền sang nhà và dùng bao xác rắn trùm lên đầu bà Nụ để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đấm vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ. Khi bà Nụ ngất xỉu, Lê Văn Năm liền kéo bà ra ngoài sân gần bể nước và sát hại.
Cao đã lẻn vào nhà hàng xóm rồi trốn dưới gầm giường. Đến đêm, khi thấy nạn nhân đã ngủ say, Cao liền chui ra, dùng tay siết cổ nạn nhân tắt thở rồi hiếp dâm.
Cháu Nguyễn Thanh Ng. (13 tuổi) nhờ hàng xóm là Thiện bẻ cóc ăn, nhưng Thiện không đồng ý nên đôi bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Thiện đánh nạn nhân, dìm xuống mương nước gần đó đến chết…
Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thanh Hiếu (37 tuổi), có 5 tiền án, 2 tiền sự, trú tại Quan Nhân, phường Nhân Chính (Thanh Xuân) về hành vi giết người.
Cho rằng vợ chồng ông Thủy không đổi ruộng cho mình thì thôi, lại còn có lời qua lại với người khác khiến việc đổi ruộng của mình không thành nên Trung vác dao chém nhiều nhát vợ chồng ông Thủy.
Trong bữa nhậu do hàng xóm rủ qua, người mẹ của Luân phản ứng gay gắt với chủ nhà vì đã rủ con mình nhậu khi Luân đang bệnh. Lời qua tiếng lại rồi ai về nhà nấy. Nhưng không ngờ vào giữa đêm khuya khi cả gia đình hàng xóm đang ngủ, Luân đã cầm dao đột nhập vào và vung dao sát hại hàng xóm…
Nghĩ gia đình nạn bà Bé chuyển đồ đạc, tài sản về nhà mới, Luân về nhà lấy dao, cùng với khẩu trang bịt mặt, khăn trùm đầu và đóng giả phụ nữ đột nhập giết người, cướp tài sản.