Ngày 2-6, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Đình Trung- Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan về vụ nổ xảy ra tối ngày 1- 6 làm 5 người bị thương và gần 30 căn nhà bị ảnh hưởng.
Sáng 2-6, Công an huyện Phú Qúy vẫn tiếp tục bảo vệ hiện trường vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h tối qua 1-6 để chờ lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận ra điều tra, khám nghiệm hiện trường.
Cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài hơn 2 giờ vào chiều tối ngày 16-5 đã khiến nhiều khu vực và tuyến đường của TP Biên Hòa – Đồng Nai chìm sâu trong nước. Hàng ngàn phương tiện bị chết máy khi lưu thông trên các tuyến đường bị ngập nước khiến giao thông tê liệt.
Căn nhà đang được tháo dỡ, bất ngờ bức tường đổ sập . Một số công nhân chạy thoát ra ngoài, riêng anh Hải bị bức tường đè lên người. Mọi người dùng búa, xà beng di dời bức tường đưa anh Hải đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Chỉ trong thời gian ngắn, tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên- Huế) đã liên tục xảy ra động đất với cường độ lớn, nhỏ khác nhau. Trong khi chính quyền địa phương phải chờ các kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động chuyên môn thì hàng trăm hộ dân ở vùng miền núi nơi đây phải sống thấp thỏm, vì lo động đất với những tai họa như từ trên trời...
Sáng nay, các quan chức địa phương xác nhận, một tòa nhà cao tầng đã bị sập trong quá trình cải tạo ở miền Trung Trung Quốc làm chết 17 công nhân và 23 công nhân khác bị thương.
Khoảng 20h ngày 14/10, tại ngõ 5 phố Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ cháy nổ lớn làm sập 3 ngôi nhà liền kề, 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.
Sự cố sập ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng những ngôi nhà, biệt thự cũ hiện nay không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn ở các địa phương khác trên cả nước. Sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, hàng nghìn hộ dân luôn nơm nớp.
Sự việc sập nhà biệt thự cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương vốn đã được báo trước. Từ hàng chục năm nay, nhiều ngôi biệt thự Pháp cổ không chỉ xập xệ bên ngoài mà bên trong cũng mục ruỗng đến mức báo động đỏ.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong quá trình sử dụng, cả đơn vị đang sử dụng ngôi nhà 107 đường Trần Hưng Đạo cũng như đơn vị sở hữu không nhận thấy dấu hiệu mất an toàn? Và giờ ai sẽ là người cuối cùng chịu trách nhiệm về sự cố này?
Theo thông tin PV tại hiện trường thì đến 20h45 tối 22/9, công tác cứu hộ, cứu nạn tại ngôi nhà cổ bị sập tại đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kết thúc và không phát hiện thêm nạn nhân nào nữa trong đống đổ nát.
Không quản ngại nguy hiểm, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tham gia cứu nạn trong vụ sập ngôi nhà cổ trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Hành động của họ làm ngời sáng thêm hình ảnh những người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ...
Chiều 22/9, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.
Sau cơn mưa dai dẳng sáng nay, đến trưa nay (22/9), một phần ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo đã đổ sập. Cảnh sát PCCC Hà Nội đang bới đống gạch đá để tìm một nạn nhân được cho là đang bị vùi dưới đống gạch vỡ.
Khoảng 15h30 ngày 3/9, bà Ánh (55 tuổi, chủ tiệm tạp hóa số 161, Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP HCM) đang nằm bên trong nhà thì nghe tiếng rung lắc mạnh nên chạy ra ngoài. Cùng lúc này bà Nguyễn Thị Kim Phụng (58 tuổi, chủ quán cơm bên cạnh) cũng kịp thời cùng hai người trong quán cơm tháo chạy ra ngoài trước khi cây cổ thụ đổ ập xuống.
Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết nếu mưa tiếp tục kéo dài có thể ngập và đóng cửa một số mỏ, gây đình trệ sản xuất và việc cấp than cho các hộ tiêu thụ sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể bị gián đoạn.
Trưa 29/7, đất đá đổ dồn khiến đập nước 790 ở Mông Dương có nguy cơ bị vỡ. Trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh đã làm 24 người chết và mất tích, trong đó có 18 người chết, 6 người mất tích. Thiệt hại về tài sản trên 1.000 tỷ đồng.