San nói dối những phụ nữ bỏ chồng, chồng mất, hoặc đang nuôi con nhỏ rằng, anh ta cũng là trẻ mồ côi nên rất quý trẻ, bố mẹ rất ủng hộ anh ta lấy vợ. Và nếu ai đồng ý làm vợ thì anh ta đưa các con riêng của vợ về quê để ông bà nuôi hộ, tạo điều kiện cho hai vợ chồng có điều kiện làm ăn tại Hà Nội.
Con người, dù ở thân phận nào, đạt được thành tựu ra sao, khôn ngoan tới đâu, khi kinh qua cuộc đời này, thế nào chẳng có lúc sai lầm, có lúc tổng kết lại, tự nhận ra mình đã từng khờ dại đến đớn đau. Mà phàm trên đời, người ta chỉ hay ngây ngốc vì tình. Những loại thất bại khác thường đem về bài học đỡ đau đớn hơn. Đàn bà đã thế, đàn ông càng chẳng ngoại lệ.
Nhắn tin làm quen đàn ông trên Zalo, Ly đã lừa hơn 20 vụ với số tiền hơn nửa tỷ đồng. Có tiền, Ly mua sắm, đi du lịch hết sạch tiền rồi tiếp tục gây án.
Thông qua mạng xã hội Facebook, những đối tượng này người Nigeria kết bạn, làm quen với các người bị hại (thường là nữ) ở Việt Nam, đặt vấn đề quan hệ tình cảm, sau đó đưa nạn nhân vào bẫy giăng sẵn...
Không nghề nghiệp, Võ Thị Nguyệt Nga (38 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) và Phạm Văn Nhân (42 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) nhanh chóng kết thành “cặp đôi hoàn hảo” trong các vụ án bẫy tình trong nhà nghỉ để cướp tài sản.
Trong muôn vàn màn kịch dụ lừa, đã có tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nạn nhân sập bẫy. Mỗi người “dính bẫy” và “chết” mỗi kiểu khác nhau, nhưng tựu trung lại tất cả đều bị đám “mắt xanh, môi đỏ” dụ lừa. Và cũng trong hằng hà sa số ấy… không ít người “chết” vì những giọt nước mắt “oan khuất, sầu thương”.