#Sáng tác nhạc

Tìm được 5 kết quả

Gặp những nhạc sĩ sáng tác nhạc cho thiếu nhi

Gặp những nhạc sĩ sáng tác nhạc cho thiếu nhi

Trong quá trình làm báo, tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc cho thiếu nhi. Có những nhạc sĩ lớp trước, như nhạc sĩ Trần Viết Bính, Hoàng Long, Trương Quang Lục, Hoàng Giai… hay có những nhạc sĩ lớp trung tuổi và trẻ tuổi, như: Hà Hải, Trần Hoàng Tiến, Hồng Vân, Lê Dũng... và thấy họ đều mong muốn làm một điều gì cho âm nhạc thiếu nhi để đời sống âm nhạc cho các em được phong phú, đa dạng.

Sáng tác nhạc để "tiếp lửa" cho đồng đội

Sáng tác nhạc để "tiếp lửa" cho đồng đội

Không được đào tạo bài bản về âm nhạc, thế nhưng từ năm 2015 đến nay, Trung tá Bùi Văn Be (bút danh Bùi Lê Văn, hiện là Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông) đã liên tục cho ra đời nhiều ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa và đặc biệt là ngợi ca sự hy sinh thầm lặng của những đồng đội đang ngày đêm giữ bình yên cho Tổ quốc. Với anh, sáng tác âm nhạc cũng là cách thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ CAND với ngành nói riêng và với xã hội nói chung.

Trung tá Công an đam mê sáng tác nhạc

Trung tá Công an đam mê sáng tác nhạc

Dù chưa từng học qua một trường lớp nào liên quan đến âm nhạc nhưng với tình yêu và niềm đam mê âm nhạc, anh đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng phản ánh về vùng đất và con người Đắk Nông, đặc biệt là hình ảnh về người chiến sĩ Công an nhân dân trong trận tuyến thầm lặng bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Anh là Trung tá Bùi Văn Be - Phó trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Nông.
Nhạc sỹ Trần Chung: Hữu xạ tự nhiên hương

Nhạc sỹ Trần Chung: Hữu xạ tự nhiên hương

Trong làng sáng tác nhạc Việt Nam, có một trường hợp khá độc đáo và thú vị. Đó là rất nhiều người ưa thích, thuộc nằm lòng nhiều bài hát của cùng một tác giả mà không mấy ai biết tới tên người nhạc sỹ làm nên những tuyệt phẩm ấy: “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Bài ca Trường Sơn”, “Chiều biên giới”, “Hát mừng non nước hôm nay”, “Về thăm mẹ”, “Khi chúng tôi vào lò”, “Cúc Phương ơi!”... Tác giả của những bài hát này là Trần Chung – nhạc sỹ cả đời chỉ làm việc ở một cơ quan duy nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam.