Bóng đen cuống cuồng vơ quần áo lao vút ra khỏi cửa. Hải ngồi lặng như pho tượng nước mắt tuôn rơi lã chã. Oán ai đây? Trách ai đây? Còn mặt mũi nào để gặp lại người yêu. Mấy ngày liền Hải nằm liệt trên gường, không ăn, không uống; nhiều lúc Hải muốn chết quách cho thoát khỏi sự khổ đau, dằn vặt. Thủy biết tội mình nên đến quỳ bên giường năn nỉ xin tha tội và tự thú: “Vì quá yêu nên không dằn lòng được, dù sao cũng lỡ rồi xin Hải chấp nhận tổ chức cưới”.
Jemeker Thompson là đồng tác giả cuốn sách "Queen Pin" (nữ hoàng pin) từng gây sốt trên thế giới một thời gian dài. Cuộc đời Jemeker là chuổi những thăng trầm khi từ đứa trẻ nghèo đói trở thành trùm cung cấp cocaine cho cả nước Mỹ và thậm chí là một số nước khác với một vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Nhưng sau khi ra tù, Jemeker Thompson trở thành người mẫu và là nhà văn. Hiện nay, theo nhiều nguồn tin, Jemeker Thompson có tài sản trị giá 10 triệu USD.
Bị kết án tử hình, Mão thầm nghĩ đó cũng là cái giá phải trả cho hành vi tàn ác của mình nên suốt thời gian trong phòng tử tù, lúc nào anh ta cũng cầu nguyện, sám hối. Ba năm sau, số phận đã mỉm cười với anh ta khi được Chủ tịch nước ân xá tha tội chết nhưng trong lòng không khỏi day dứt mỗi khi nghĩ tới người thân của mình.
Ngày 15-6, Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã bước đầu làm rõ hành vi in ấn, phát tán tài liệu kêu gọi biểu tình trái phép của Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê quán Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, ngụ Bình Dương).
Nguyễn Thị Thanh Thủy (46 tuổi), trú khối 12, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và Du lịch Kim Liên, bị kết án chung thân vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 73 tỷ đồng, hiện đang thụ án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an). Sau gần 3 năm cơm tù, áo số, nữ giám đốc này đã thực sự sám hối và đang từng ngày, từng giờ cố gắng cải tạo để mong được có ngày về với gia đình, xã hội.
Những mâu thuẫn ẩm ương của tuổi mới lớn, bỗng một ngày hóa thành vụ án đau lòng, khi có một "đàn chị" nhảy vào giải quyết. Và, nhát guốc định mệnh của "đàn chị" đã khiến một nữ sinh lớp 9 vốn xinh đẹp, học giỏi, mãi mãi đi về bên kia thế giới...
Mới 15 tuổi, Hào (quê Sóc Trăng) đã lạnh lùng ra tay giết hại bà chủ nơi mình làm việc cùng cô con gái mới 3 tuổi để lấy tiền về quê. Hành động dã man của Hào khiến y nhận 18 năm tù nhưng bản án lương tâm thì ngày nào cũng giày vò Hào, sau song sắt trại giam chưa bao giờ y thôi bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Nay Hào chỉ có một ước mong duy nhất là được hưởng một cái tết bình thường cùng gia đình, song điều đó thật xa xôi...