Lân - Sư - Rồng không chỉ là một loại hình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng người Việt, đặc biệt trong những dịp trọng đại như Tết Nguyên đán, khai trương, lễ hội, hay những sự kiện mang ý nghĩa cầu may - cầu an - cầu thịnh vượng.
Khi mà âm hưởng của một năm mới dần tới, để tạm biệt năm cũ, tôi nhâm nhi một ly cafe và ngắm đào, mận nở sớm. Xuân vẫn còn thủng thẳng đâu đấy thôi, đào mận đã khoe sắc rồi. Lật từng trang thơ viết về sắc xuân đầu thế kỷ XX, tôi bắt gặp Vũ Đình Liên từng chạnh lòng:
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là chủ đề các hoạt động diễn ra trong tháng 2/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là chuỗi hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân năm mới.
Chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” bao gồm nhiều chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1 – 29/2.
"Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào", cảm xúc Tết quê hương luôn xao xuyến, bồi hồi với mỗi người con đất Việt, nhất là khi họ phải đón Tết nơi xa xứ. Những hoạt động gặp mặt, đón xuân, tri ân của kiều bào nơi đất khách có ý nghĩa gắn kết, quy tụ tình cảm, hướng về quê hương…
Sắc Xuân đã ngập tràn trên dải đất hình chữ S. Từ nơi đại ngàn gió sương đến hải đảo xa xôi, người người nhà nhà đã nô nức cho mình một cái Tết ấm áp. Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, mọi công việc cũng hối hả, bận rộn hơn thường nhật. Những chiến sĩ Công an cơ sở tại miền sơn cước Sơn La cũng đang đón Tết, nhưng cái Tết của họ cũng thật đặc biệt mà họ hay gọi vui “Tết trong lòng nhân dân”.
Ngày đầu xuân mới Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự "Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2022 và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/2 cho biết: Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào ngày 12 đến 13/2.
Diễn ra từ 19/1 đến hết tháng 2/2020 tại Hà Nội, triển lãm tranh Tứ bình chủ đề "Sắc xuân" do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).
Đường hoa Cần Thơ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã chính thức khai mạc. Du khách gần xa đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc của sắc xuân bên gia đình, bè bạn…
Còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm Kỷ Hợi 2019, khắp các điểm đảo ở Trường Sa, sắc Xuân đã ngập tràn, len lỏi theo những bước chân tuần tra của các chiến sĩ Hải quân. Như nguồn cội bắt đầu một sự sống, mùa xuân ở Trường Sa luôn đến sớm hơn đất liền, chất chứa hương quê, căng tràn sức trẻ và chứa chan niềm tin yêu.
Không gian tại Crimea vào độ cuối xuân thật đẹp như tranh vẽ với những cánh đồng xanh mát cùng rừng anh đào nở rộ. Không những thế, được thiên nhiên ban tặng nhiều tầng địa chất phong phú, Crimea còn sở hữu các vách đá trắng cận biển sừng sững và hùng vĩ.
Từ hôm nay (9-2), tuyến đường hoa Xuân tại khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bắt đầu khai mạc để người dân địa phương và du khách tham quan, chiêm ngưỡng.
Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo”, ngày 6-2, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng đại diện các Mạnh thường quân, đại diện Công an địa phương đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).
Ở vùng biên Văn Lãng (Lạng Sơn), bóng tối đến thật nhanh. Loáng một cái, trên các nóc nhà, màu mực đã bủa vây. Xuân đến, bà con ai cũng hồ hởi mừng đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Trong khi Tổ công tác của Đồn Công an và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh lại thực hiện công việc thầm lặng - tuần tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp yên bình vùng biên.
Mỗi lần nghe tiếng rao “Ai khúc đ… ây” trong đêm thị xã Hà Đông vào những ngày mùa đông, tôi lại nhớ về cánh đồng rau khúc xưa của làng tôi. Nhà tôi ở trong một ngõ sâu của thị xã nên tĩnh lặng và vì thế tiếng rao trong đêm thường vọng lại rất rõ nhưng cũng lại xa xôi như ở đường chân trời. Và cái xa xôi ấy luôn mang tôi, một người đàn ông đã luống tuổi, trở về cánh đồng làng mờ sương phủ đầy rau khúc.
Thật tình cờ tôi gặp nghệ sĩ trẻ Hà Tuyên tại căn hộ tầng hai, số 203/19 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng sống và sáng tác (1962-1978). Hà Tuyên cùng bạn bè lập quán “Cà phê Gác Trịnh” để tưởng nhớ ông. Khi tôi đến, anh và ban nhạc đang tập bài “Hoa xuân ca”. Một không khí rộn ràng với điệp khúc: “Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa...”.
Vương quốc vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) mùa xuân này lặng gió và ấm áp một cách lạ kỳ. Đâu rồi những cơn giá rét tím tái như cắt da, cắt thịt vẫn thường thấy mỗi tháng Giêng. Có cái gì đó đang thay đổi, phải chăng quy luật thời tiết đang bị phá vỡ?
Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” diễn ra từ ngày 12 đến 16-1, nhằm giới thiệu khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, Chăm qua các hoạt động: nghệ thuật thư pháp (phố ông Đồ), nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực;…