Chào Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), ngày 11/1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Khai mạc triển lãm “Sắc màu Xuân đất nước” với sự tham dự của các đại biểu khách mời và công chúng yêu nghệ thuật.
Mười năm sau ngày lẻ bóng, kể từ khi người vợ hiền rời bỏ ông về trời, Hữu Ước đã kịp để lại cho độc giả hai tiểu thuyết “Kiếp người” (3 tập), “Suối cọp” (1 tập), ba vở kịch, hai tâp thơ, một đêm trình diễn thơ ca nhạc họa và mới đây là triển lãm "Sắc màu" đang diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, Hà Nội.
Vào thời khắc giao thừa năm nay, khi đồng hồ trên các thiết bị đều báo dãy số 00.00, tôi có một cảm giác thật đặc biệt, như một người chuẩn bị đẩy cánh cửa bước ra năm mới. Những sắc màu nào của của năm mới đang đợi mình?
Ngồi nhà, nhận được tin Trần Lưu Hậu mất trong một ngày hiếm hoi của niên lịch, ngày 29/2/2020. Cùng với các bạn mình trong khóa Mỹ thuật Kháng chiến, các ông đã đặt nền móng vững chắc, mở đầu cho hội họa hiện đại Việt Nam và một lần nữa tôn vinh tài năng người thầy của mình - danh họa Tô Ngọc Vân.
Tối 30-11, lễ khai mạc SEA Games 30 tại Philippine Arena - nhà thi đấu đa năng lớn nhất thế giới, với sức chứa 55.000 người - đã mang tới cho khán giả và các đoàn thể thao tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á một bữa tiệc âm thanh sôi động và những ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, mang đậm bản sắc nước chủ nhà Philippines.
Tối 31-5, gala “Sắc màu văn hoá bốn phương” với sự tham gia của thiếu nhi 8 nước Hàn Quốc, Indonesia, Liên bang Nga, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam đã biến Vinpearl Nam Hội An chìm đắm trong không gian ấn tượng, huyền ảo.
Giáp Tết tiết trời tại TP Hồ Chí Minh trở lạnh đột ngột khiến nhiều người thích thú cùng người thân rảo bước xuống các tuyến đường chính hưởng thụ cảm giác Tết đến gần. Những tuyến đường ở trung tâm thành phố đã thay áo mới với những dàn đèn sáng lung linh huyền ảo.
Vừa mãn hạn tù nhưng vì một lý do "lên cơn ngáo, sĩ diện với cô bồ tuổi teen", Nguyễn Ngọc Phi đã lại vác mã tấu chém đứt lìa tay của một người vô tội.
Từ ngày 30-10 đến 7-11, 15 nữ họa sĩ ba miền sẽ hội tụ cùng nhau tổ chức triển lãm tranh "Sắc màu Bắc - Trung - Nam" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội).
"Thu" là tên một triển lãm mỹ thuật của 3 họa sĩ Vũ Thái Bình (sinh năm 1976), Vương Duy Khoái và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1981) vừa được khai mạc tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ).
Lễ hội đường phố "Di sản và sắc màu văn hóa" diễn ra vào chiều 1-5 đã biến nhiều tuyến đường ở TP Huế thành sân khấu "khổng lồ", thu hút hàng vạn khán giả theo dõi.
Sáng ngày 30-12, trên 30 xe hoa được trang trí lộng lẫy đã tham gia cuộc diễu hành trên nhiều tuyến phố chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI, năm 2015, thu hút được sự chú ý đặc biệt của du khách trong và ngoài nước.
Nối tiếp chuỗi dự án trong năm 2015, tối ngày 13/05, Live Concert “Phá” của Phạm Anh Khoa chính thức diễn ra tại Sân vận động Hoa Lư, TP. Hồ Chí Minh và thu hút sự tham gia của hàng nghìn khán giả.
Những ngày này, thành phố biển Đà Nẵng mỗi lúc một “nóng hơn” khi cuộc khi trình diễn Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC2015) vào giai đoạn cận kề. 5 “đối thủ mạnh” Nam Phi, Hoa Kỳ, Úc, Ba Lan và đội Đà Nẵng-Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho đại tiệc sắc màu trên sông Hàn vào hai đêm 28 -29/4.