Khi chiếc xe về gần đến Sa Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Cục Công an Sa Dương Mã Tuấn chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi: "Lý Nghi Hải, vùng này vẫn quen thuộc với anh chứ?". Lý Nghi Hải thở dài nói: "Không ngờ, thật không thể ngờ được đã qua 23 năm rồi mà các anh vẫn bắt được tôi".
Từng là giáo viên, song sa ngã vào cái chết trắng, thầy giáo cấp 1 này đã cõng trên mình 1 tiền án, 2 lệnh truy nã, mang theo vũ khí nóng lập lán trại trên khu vực "điểm nóng" Dốc Mới để giao dịch ma túy. Khi bị truy bắt, đối tượng đã xả súng khiến một chiến sĩ công an bị thương trước khi lẩn trốn vào rừng sâu.
Có trình độ học vấn, thay vì sử dụng những kiến thức mà mình có được để kiếm tiền một cách chân chính thì không ít trí thức trẻ ngày nay lại dùng nó làm phương tiện phạm tội, kiếm tiền bất chính...
Bằng thủ đoạn vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống sung sướng, công việc thu nhập cao, các đối tượng xấu đã phỉnh phờ, dụ dỗ nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin sa vào bẫy buôn người. Khi họ được cơ quan chức năng giải cứu, hoặc trốn thoát khỏi "lưới quỷ" thì mọi chuyện đã muộn màng…