Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chợ hoa xuân phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan và mua sắm.
Mỗi tháng 5 về, Hải Phòng lại đỏ rực màu hoa phượng đỏ, loài hoa từ lâu đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào người dân thành phố cảng, đi vào thơ ca, nghệ thuật, gắn với các công trình và luôn thổn thức trong nhịp đập trái tim mỗi người Hải Phòng.
Đến hẹn lại lên, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang vào mùa “bay giữa mùa hoa” đẹp nhất trong năm, mùa du khách nô nức đi “săn” lúa, “săn” mây, ngắm hoa trải dài trên những triền đồi mỗi khi thu về. Sa Pa năm nay rất khác, vẫn rực rỡ và nên thơ đến mê mẩn, nhưng tất cả đều nhớ mong bước chân bạn trở lại trên mảnh đất này.
1 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất Nguyễn Thị Oanh từng có. Cô trở thành đại sứ thương hiệu của một hãng đồng hồ, một hãng giày thể thao, lại được mời chuẩn bị tham dự giải marathon London danh giá.
Từng bị coi là có ý tưởng điên khùng khi đưa hoa Anh đào về trồng trên vùng đất phèn chua ở An Dương, Hải Phòng. Đã liều lĩnh đặt cược cả tài sản, nhà cửa vào cây hoa đến từ xứ sở mặt trời mọc này, đến nay chỉ sau 3 năm, ông Lê Đức Thái, chủ trang trại hoa Anh đào bờ sông Rế (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hơn 20.000 cây hoa Anh đào và đang cung cấp cây hoa giống để trồng tại nhiều tỉnh ở phía Bắc...
Những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, nhiều con đường tại Hà Nội khoác lên mình một tấm áo mới bằng hàng loạt những cổng chào, đèn trang trí vô cùng bắt mắt.
Ngày 4-7 (4th of July) hàng năm là một ngày lễ lớn của Mỹ, là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời và những màn pháo hoa rực rỡ.
Tham dự Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Nhật Bản, sắc áo cảnh sát nhân dân Việt Nam đã thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả đất nước mặt trời mọc.
Những ngày giáp Tết, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn lúc nào hết. Những tấm pano, biểu ngữ, tiểu cảnh chào mừng năm mới xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên đường phố, những xe chở đào, chở quất cứ nối dài tạo nên không khí rất “xuân” cho Hà Nội.