Cả hai vợ chồng TS Nguyễn Khắc Thuần đều khẳng định, bên cạnh công việc giảng dạy, gia đình họ “sống được” còn nhờ vào sách. Liên tục trong mấy chục năm qua, hạnh phúc nghề nghiệp lớn nhất của vợ chồng ông là mỗi ngày sau khi rời bục giảng ở các trường đại học, các diễn đàn trở về, cả nhà lại được thanh thản đắm mình trong kho sách gia đình.
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21-4) lần thứ III, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách mới nhất của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam với nhan đề: “Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng” và giao lưu cùng tác giả vào lúc 15h ngày 20-4 tại tầng 2 Laca Cafe, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
76 tuổi, là tác giả của khoảng 40 đầu sách, nhiều năm trở lại đây, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc được đông đảo bạn đọc yêu thích, gọi một cách trìu mến là “nhà văn - bác sĩ”. Bác sĩ mê viết sách này cho biết, với ông, “Văn là nghiệp, Y là nghề”.
Đã ở tuổi gần 90, nhưng nhà báo, dịch giả Phan Quang vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu, ghi chép và sáng tác. Ông vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách mới nhất “Nghìn lẻ một đêm và văn minh A Rập”, do NXB Kim Đồng ấn hành, chính thức xuất bản ngày 6/8.