Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…
Ngày 31-7, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Tùng Linh (50 tuổi, ngụ quận 3) - chủ quán Phở Hòa ở địa chỉ số 260C Pasteur, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, về việc quán của ông liên tục bị người lạ tạt sơn, mắm tôm, lòng thối đến 8 lần.
Mỗi khi nhắc đến Gạc Ma, ký ức 30 năm trước như một thước phim quay chậm hiển hiện trước mắt cựu binh Lê Minh Thoa (phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Anh bảo, đó là nơi 64 người lính, đồng đội của anh đã vĩnh viễn nằm lại trong trận chiến không cân sức. Bây giờ, trở về với cuộc sống đời thường, anh mở quán phở mang tên Trường Sa để tưởng nhớ đồng đội của mình…
Đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán phở trên đường Trường Chinh, chủ quán cùng một số khách đang ngồi bên trong đã hô hoán chạy tán loạn ra ngoài thoát thân.
Cho bé trai 2 tuổi ăn phở và gửi vỉ sữa, người đàn ông đã bỏ lại bé cùng bức thư và 200 nghìn đồng ở quán phở tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Sau khi tập trung xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã đủ căn cứ để khởi tố Phạm Tuấn, 31 tuổi ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội về hành vi Giết người, và đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố đối tượng về tội danh này...