Nghề giáo viên luôn được mặc định với giảng đường, bảng đen phấn trắng... song trong cuộc sống luôn có những ngoại lệ. Những giảng viên dạy bay có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt ấy và chúng tôi may mắn được trò chuyện với một trong những người đang thực hiện công việc đặc biệt ấy là: Thượng tá Hà Đăng Lượng, Chính ủy Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quân Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân để nghe anh chia sẻ về nghiệp bay, về công tác giảng dạy sau hơn 20 năm gia nhập quân ngũ.
Vụ việc khiếu kiện đất đai tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra trong nhiều năm qua, đã được các cơ quan chức năng tích cực đối thoại, giải quyết. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã xuyên tạc, kích động người dân chống đối, là một trong những nguyên nhân khiến vụ việc diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng được thể cố tình chống phá, gây rối trật tự công cộng, sử dụng vũ khí, chống người thi hành công vụ và giết người.
Trong hai ngày 6 và 7-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Hằng năm, cứ đến tháng 12, những ký ức hào hùng về trận “Điện Biên Phủ trên không” trứ danh (diễn ra từ đêm 18 đến hết đêm 29-12-1972) lại ùa về trong tâm khảm của người lính già Phạm Văn Chắt. Ông chính là người Tiểu đoàn trưởng (Tiểu đoàn tên lửa 72, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân) đã chỉ huy bắn cháy “pháo đài bay” B52 rơi xuống hồ Ngọc Hà, Hà Nội.
Chuyện về chiến công của ông với 13 lần xuất kích, 7 lần bóp cò, 7 chiếc máy bay Mỹ rơi, 7 huy hiệu được Bác Hồ tặng đến nay rất nhiều người biết. Trong ánh nắng chiều bàng bạc soi nghiêng qua thềm nhà Đại tá anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, chòm râu trắng như cước của ông rung lên khi ông nhớ lại thời tuổi trẻ “oanh liệt” tung cánh bay Mig-17 trên bầu trời, gan dạ, chiến đấu với những “Thần sấm, Con ma, Thập tự quân” của không lực Hoa Kỳ.
Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 7118/CĐ-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc máy bay L39 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn ở địa bàn tỉnh Phú Yên sáng ngày 26/8/2016.
Ngày 17-6, thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay SU 30MK2 và CASA đã được mở rộng . Theo đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu NANHAIJIU 101 tới tham gia tìm kiếm.
Theo bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), hai trường mầm non Mùa Xuân và Hoa Mai thuộc quản lý của Quân chủng Phòng không – Không quân, thành lập từ năm 1997, với khoảng trên 1.100 trẻ học.
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1, Quân chủng Phòng không - không quân đang tiến hành điều tra giải quyết vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 18/3 tại xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) và xã Thiện Kế (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) do Nguyễn Mạnh Hùng và đồng bọn thực hiện.
Dư luận lo lắng cho rằng Công ty Toàn Thịnh Phát sử dụng đất đá khai thác trong khu vực vành đai sân bay Biên Hòa, nơi nghi nhiễm dioxin để san lấp, lấn dòng chảy sông Đồng Nai.
Chiều ngày 28/4/1975, sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ rung chuyển bởi 18 quả bom từ 5 chiếc máy bay A-37 ném xuống. Trên loa hệ thống đối không của 5 chiếc A-37 vang lên giọng nói dồn dập, hoảng hốt của địch từ dưới sân bay: “Máy bay của phi đoàn nào? Cho biết phiên hiệu! Máy bay của phi đoàn nào? Cho biết phiên hiệu!”.
Ngày 29/1, lực lượng điều tra tìm kiếm thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã thu gom hầu như toàn bộ xác máy bay UH-1 số hiệu 7912 bị rơi tại khu vực Nông trường Phạm Văn Hai (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến 4 cán bộ trong tổ lái hy sinh. Ngay trong đêm 28 đến ngày 29/1, các mảnh vỡ của máy bay gặp nạn đã được xe của quân đội chuyển ra khỏi hiện trường. >> Thủ tướng chia buồn đến thân nhân chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi
Những hình ảnh cận cảnh vụ máy bay UH1 rơi sáng 28.1 đã khiến 4 chiến sĩ quân đội hy sinh trên địa phận huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, Bệnh viện Quân y 175 đang giám định ADN để xác định danh tính từng nạn nhân.