Hơn một năm nay, sự việc ông Huỳnh Văn Nén (trú tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị tù oan hơn 15 năm được trả tự do và minh oan tháng 12-2015 dường như vẫn còn nóng và khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Từng một thời là tâm điểm của những cuộc “bay", "lắc", sinh hoạt theo kiểu bầy đàn, các nhân vật trong phóng sự dưới đây đều phải chịu những kết cục đau đớn: kẻ vào nhà đá, người thân tàn ma dại. May mắn trong số ấy, một số người kịp tỉnh ngộ thoát ra để làm lại cuộc đời…
Quá khứ, Hà Văn Phết (SN 1960) từng làm khuynh đảo giới giang hồ tại bến xe An Đông những năm đầu thập niên 1980 của thế kỉ trước. Thì nay, cũng đôi bàn tay ấy đã chai sần, rát buốt khi mỗi ngày phải bấu vào mỏm đá nóng bỏng gồng mình cõng hàng lên núi. Bỏ lại quá khứ đầy tội lỗi, Phết chọn chốn thiền môn để nương náu và làm lại cuộc đời.
Có đi xuyên Tây Nguyên bằng ô tô mới thấy hết cái ngút ngát của đồng đất xứ này. Vào mùa khô, đất ba zan bốc lên những đám mây màu gạch, khi lốp xe trào trạo trèo trên những con đường dài hun hút. Cao nguyên bao la, đủ chỗ cho hàng vạn người tứ xứ đến khẩn hoang, làm rẫy, sinh cơ lập nghiệp hay lao động thời vụ. Ẩn thân trong rừng núi Trường Sơn để che giấu đi quá khứ tội lỗi, là sự lựa chọn số 1 của nhiều tên tội phạm ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung hay ĐBSCL, khi chúng quyết định gây án.