Những người chứng kiến lễ trao giải Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2014 đêm thứ Hai vừa qua nói rằng Phạm Thành Lương ngượng nghịu bước lên bục nhận giải, rồi ngượng nghịu nói cùng báo giới: "Năm nay tôi bầu cho Văn Quyết, vì tôi nghĩ anh ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu này".
Nếu phải chọn ra một cầu thủ đặc biệt xuất sắc của năm 2014 bạn sẽ chọn cầu thủ nào? Một Ronaldo tài năng và bóng bẩy? Có lẽ nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Ronaldo, vì đơn giản là anh đã được các chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới bầu chọn làm Quả bóng vàng trong năm. Tôi cũng nghĩ Ronaldo xứng đáng, nhưng nếu phải chỉ ra một cầu thủ để học hỏi (dĩ nhiên là học hỏi về một cách ứng xử, về một nhân sinh quan, chứ không phải học nghề bóng đá) thì tôi lại chọn người thất bại trong cuộc bầu chọn gây tranh cãi này.
Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua hai đối thủ Lionel Messi và Manuel Neuer để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới năm thứ hai liên tiếp.
Đêm qua (1/12 – theo giờ VN) FIFA đã chính thức công bố danh sách rút gọn những ững cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng, giải thưởng được trao cho nam và nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014.