Cựu chủ tịch UEFA đã tiết lộ về việc dàn xếp việc bốc thăm các bảng đấu tại World Cup 1998 sao cho đội chủ nhà và Brazil chỉ gặp nhau trong trận chung kết.
“Thật tiếc cho một nhà quản trị bóng đá và xây dựng luật bóng đá tài ba” – đó là điều tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói về việc ông Platini rút khỏi chức Chủ tịch UEFA vào sáng qua.
"Tôi xin lỗi tất cả các nhân viên FIFA, xin lỗi bóng đá, xin lỗi chính mình. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh mình trong sạch".
Trước khi điều hành lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) Euro 2016 tại Paris (Pháp) rạng sáng qua (13-12), Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đã có một bài phát biểu ngắn khẳng định rằng đây là một lễ bốc thăm lịch sử, bởi lần đầu tiên VCK Euro có 24 đội tham dự.
Khi Sepp Blatter tái đắc cử vị trí Chủ tịch FIFA vào tháng 5 vừa rồi, Chủ tịch UEFA Platini đã nói với anh trai Blatter là nên khuyên ông từ chức, nếu không có thể bị ngồi tù.
Sau những lùm xùm liên quan tới việc 7 quan chức FIFA bị FBI "sờ gáy" vào tháng 6, hôm qua FIFA đã có buổi họp chính thức đầu tiên để bàn về hướng đi trong thời gian tới.
Sở dĩ phải nhấn vào cụm từ "sẽ từ chức", chứ chưa phải là "từ chức" hay "mất chức" vì vẫn cần cẩn thận tính đến trường hợp trong cuộc họp bất thường của Đại hội đồng FIFA diễn ra vào tháng 12 năm nay, cái ý tưởng "sẽ từ chức" của ông không được chấp nhận, và sẽ lại có một kịch bản ngoạn mục nào đó buộc ông "phải ở lại", bất chấp việc ông không muốn.