Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) giáp ranh với TP Đà Nẵng, có diện tích lớn, dân số đông; trên địa bàn phường có KCN Điện Nam - Điện Ngọc thu hút hàng ngàn lao động từ các nơi đến làm việc, tạm trú… Thực tế này làm cho Điện Ngọc tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, Công an phường Điện Ngọc đã nỗ lực chuyển hóa địa bàn, quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Từ năm 2019-2020, Tín làm giả 6 “sổ đỏ” và dùng 6 sổ này bán cho ông Nguyễn Qu. chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Tín còn nhận 1 “sổ đỏ” của ông Qu. để làm thủ tục sang tên nhưng sau đó dùng “sổ đỏ” này bán cho một người khác chiếm đoạt số tiền 6 tỷ đồng.
Trong thời gian giữ chức vụ cán bộ địa chính tại phường Điện Ngọc, ông Trần Mười đã tham mưu cho ông Nguyễn Văn Huyến, Chủ tịch UBND phường, ký một số hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.
Mặc dù chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, nhưng Huỳnh Tấn Vỹ cùng nhà phân phối là Công ty CP Nhất Thành Nam đã “vẽ” ra dự án đất nền tại khu khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, để rao bán.
Thời gian gần đây, hàng chục người dân, khách hàng mua đất nền tại "dự án “Khu khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” của ông Huỳnh Tấn Vỹ (trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) thông qua nhà phân phối là Công ty CP Nhất Thành Nam tỏ ra hoang mang, lo lắng khi có thông tin cho rằng dự án này chỉ là dự án “ma”, dự án nằm trên giấy. Vậy thực hư sự việc thế nào?
Được công bố quy hoạch từ năm 1997, đến nay đã trải qua 22 năm song dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn không có bất kỳ động thái nào triển khai xây dựng. Điều này khiến cho hàng trăm hộ dân trong vùng dự án thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rơi vào cảnh “đi không nỡ, ở không xong”.
Mâu thuẫn với nhân viên của quán karaoke, người khách nam đã rút 1 khẩu súng ngắn bắn vào nhóm nhân viên của quán rồi cùng với 2 người khách khác bỏ chạy.