Vào nghề báo, tôi có điều kiện đi nhiều. Đến đâu tôi cũng được bà con, anh em tạo điều kiện giúp đỡ. Kỷ niệm chất chồng, vui có, buồn có, khó khăn vất vả, hiểm nguy cũng nhiều, nhưng có lẽ sự căng thẳng và nguy hiểm được đẩy lên mức cao nhất đó là những lần theo chân trinh sát đi đánh án ma túy.
Nhà xuất bản Công an nhân dân (CAND) vừa ấn hành tập truyện dài “Mùa gặt” của tác giả Phan Thế Hữu Toàn – Phóng viên Báo CAND với 288 trang in, khổ 13,5x20,5cm. Đây là tác phẩm tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 2012- 2015” do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức.