Qua làm việc, N.V.N. (SN 1978, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận hành vi vi phạm khi đăng tải thông tin sai sự thật, tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.
Cụ Lê Tùng Liễu (90 tuổi), ngụ tại số 29B, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, nguyên là cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị Ty Công an Lâm Đồng, nhiều năm qua phải sống trong cảnh không điện, không nước tại căn nhà tạm rộng 10m2 dựng trên đất đi mượn...
Trong chiến tranh, lực lượng Bảo vệ chính trị đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; trong thời bình, các anh chính là những "lá chắn" vững chắc để mang lại sự ổn định bền vững, thầm lặng đóng góp những chiến công, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.
Phòng Bảo vệ Chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao trả chiếc ba lô du lịch cho anh Max Sebastian Self, quốc tịch Anh bị thất lạc khi đi du lịch trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Chiều 9-6, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Nghiệp đoàn Nghề cá 2 xã An Vĩnh và An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tổ chức ra mắt mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” với 15 tổ, 45 chủ tàu, thuyền trưởng.
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được Trung tá Trần Đức Thủy - Phó trưởng Phòng Bảo vệ chính trị - Công an tỉnh Quảng Bình. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất được xem là “hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam”, khát vọng, yêu nghề Công an từ khi còn cắp sách tới trường, vì vậy từ lúc vào ngành Công an, anh luôn nỗ lực phấn đấu và được đồng đội đánh giá là cán bộ xuất sắc trong công việc, hòa đồng, giản dị trong cuộc sống thường ngày.
Cùng với nhiều nhiệm vụ trọng trách khác trên mặt trận bảo vệ an ninh, Phòng Bảo vệ chính trị (BVCT), Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn sát cánh cùng ngư dân góp phần bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…