Mỗi lần qua phố Hàng Mã tôi luôn bị khựng lại ở ngã tư Hàng Lược vì các chiều xe cộ đi lại chóng mặt. Giai điệu "Từ một ngã tư đường phố" của nhạc sĩ Phạm Tuyên vang lên đâu đó trong tâm tưởng. Bởi lẽ tôi thường bắt gặp ở vòng xoay này những nụ cười cùng lời chào mời ríu rít. Hàng Mã được ví là con đường ánh sáng với sắc màu rực rỡ. Phố luôn giăng mắc những đường hoa giấy và đèn màu cùng những mặt hàng các mùa lễ hội khác nhau.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên con phố Hàng Mã lại tràn ngập không khí của sắc đỏ ngày Tết. Dọc theo con phố là những gian hàng bán đồ trang trí Tết. Nào là bao lì xì, câu đối đỏ và những “chú lợn” của năm 2019 đều là những mặt hàng được người dân quan tâm mua sắm nhất trong dịp này.
Dù đến tối nay 31-10 mới chính thức là lễ Halloween nhưng từ nhiều ngày qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh mua sắm những đồ hóa trang phục vụ cho lễ hội có nguồn gốc Phương Tây này.
Gần đến Tết Trung thu, đây cũng là thời điểm các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên địa bàn thành phố hút khách hơn bao giờ hết. Và sẽ không có gì đáng bàn, nếu đi kèm với thị trường đồ chơi cho trẻ hiện nay không xuất hiện tình trạng kinh doanh bát nháo đồ chơi không hợp quy, mang tính bạo lực.
Trên các tuyến phố của Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược, theo ghi nhận của chúng tôi, đồ trang trí Giáng sinh 2015 đã bán phong phú về chủng loại và mẫu mã.
Gần 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu. Những ngày này tại một số điểm nổi tiếng bán đồ chơi ở Hà Nội như phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... nhộn nhịp, đông vui hơn bất cứ chỗ nào khác của Thủ đô.
Theo khảo sát của chúng tôi, giá 3 bộ mã (2 bộ đàn ông tượng trưng cho 2 ông Táo, một bộ đàn bà tượng trưng cho bà Táo) ở thời điểm này từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn, không tăng so với năm ngoái.