Dò thấu cái ác không hẳn là một sứ mệnh nhưng chắc chắn là phép thử nghệ thuật vào hàng khó khăn nhất đối với nhiều đạo diễn bậc thầy. Bởi ở đây, như cách đi trên lằn ranh nguy hiểm, nếu không thành thục tay nghề, bộ phim sẽ chỉ là một sản phẩm giải trí nhờ yếu tố bạo lực thuần túy.
Những người hùng đẹp như thiên sứ cứ lừng lững trên màn bạc, làm bá chủ của thế giới phồn hoa tồn tại ngắn ngủi trong hơn một trăm phút của một suất chiếu nhưng kẻ ác thì cứ lẩn khuất trong đời thực, bị kích động bởi những sản phẩm giải trí từ những nhà sản xuất vô tâm.
Trẻ nhỏ thường có những hành vi bắt chước người lớn và chúng học rất nhanh. Nhiều cha mẹ còn khuyến khích các việc làm bắt chước của con, thậm chí họ còn tỏ ra thích thú khi thấy con bắt chước giống y chang một thứ gì đó.
Thời gian vừa qua, xảy ra không ít vụ trọng án đau lòng mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự nuông chiều thái quá của cha mẹ, người thân. Do không được giáo dục chu đáo, không biết thương yêu, chia sẻ với người khác nên những đứa trẻ đó lớn lên trở thành kẻ ích kỷ, vô tâm, thậm chí vô tình. Khi chúng gây ra tội ác, họ mới giật mình ân hận nhưng đã quá muộn màng…