Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên với gia đình liệt sỹ - Đại tá Trần Quang Khải đã để lại trong chị thật nhiều xúc cảm. Những dòng ghi chép dưới đây tường thuật lại một phần cuộc gặp gỡ của chị đã cho thấy, ý thức của phi công Trần Quang Khải và gia đình về những hiểm nguy của công việc, về sự mất mát, hy sinh thật giản dị, giống như là nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc của mọi người dân Việt Nam yêu nước…
Chủ nhật, ngày 19/6 là ngày của Cha. Rất nhiều người đã sẻ chia những hình ảnh, những bài viết, những hoài niệm xúc động về cha mình. Nhưng cũng trong ngày của Cha năm 2016, có một hình ảnh mà bất kỳ ai cũng phải ứa nước mắt khi nhìn vào đó.
Sau khi tổ chức tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh - Nghệ An), lễ viếng phi công Trần Quang Khải tiếp tục tổ chức tại nhà riêng ở tỉnh Bắc Giang. Đại tá Khải sẽ được hỏa táng ở Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), an táng tại xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang).
Thông tin từ Quân ủy Trung ương (Bộ quốc phòng) cho biết đã quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải, người đã hy sinh trong vụ máy bay Su-30MK2 rơi vào ngày 14-6 vừa qua.