Đây là 5 người dân đã có tinh thần cảnh giác, nhặt các gói nylon nghi chứa chất ma túy trôi dạt vào bãi biển Gò Công thuộc khu vực xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và đã giao nộp cho lực lượng chức năng.
Ngày 18/6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết qua công tác tuần lưu trên tuyến cao tốc Nội Bài – Thái Nguyên, lực lượng CSGT đã kiểm tra, bắt giữ hai đối tượng cất giấu ma túy đá trên phương tiện và không có GPLX, dừng đỗ sai quy định trên đường cao tốc.
Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, đối tượng Tiến nghĩ ra chiêu trò giấu ma túy trong lớp khẩu trang với niềm tin sẽ an toàn nhưng cuối cùng vẫn bị Cảnh sát 141 lật tẩy hành vi.
Gặp cảnh sát 141, con nghiện dùng chiêu “ăn nhãn” rồi liên tục sắp xếp đồ đạc hòng đánh lạc hướng lực lượng làm nhiệm vụ nhưng cuối cùng vẫn lộ ra gói ma túy được cất giấu trong ví.
Sau khi cùng nhau đi sử dụng ma túy đá, đôi bạn đèo nhau về nhà thì bị tổ công tác CSCĐ phát hiện bắt giữ cùng tang vật là gói ma túy hút dở trong bao thuốc lá.
Lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra quán bar Canalis phát hiện hơn 200 khách bên trong, tổ công tác cũng phát hiện túi nilon nghi ngờ bên trong là ma túy.