Trong số những ông trùm lái súng mà tên tuổi đã trở nên lẫy lừng trong giới mua bán vũ khí chợ đen thì Sarkis Garabet Soghanalian là trường hợp lạ lùng nhất. Nó lạ ở chỗ ông ta vừa được Chính phủ Mỹ khen thưởng, lại vừa bắt bỏ tù. Giới truyền thông gọi Sarkis là “kẻ buôn lậu vũ khí lớn nhất thập niên 90 thế kỷ trước”, còn Saddam Hussein, cố Tổng thống Iraq thì đặt cho Sarkis cái tên “Nhà buôn chiến tranh - Merchant of War”…
Nếu được mời tham dự bữa ăn trưa tại một lâu đài ở thành phố Marbella, Tây Ban Nha và nếu không được cho biết trước, hẳn chẳng ai nghĩ rằng chủ nhân của ngôi nhà - là một người đàn ông Syria, tên Monzer al-Kassar lại là một “ông trùm của những ông trùm” trong giới mua bán vũ khí chợ đen.
Trong suốt thập niên 80 của thế kỷ trước và kéo dài cho đến tận ngày nay, những cuộc xung đột xảy ra triền miên ở bán đảo Balkans, ở một số quốc gia Trung Đông, châu Phi, Nam Á… đã khiến nhu cầu mua bán vũ khí ngày một gia tăng.