Khi rời Porto, bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên ở nước Anh, Jose Mourinho tuyên bố rằng ông là “người đặc biệt”. Đến lần thứ 2 trở lại nước Anh, Mourinho lại tự gọi mình là “người hạnh phúc”. Nhưng có lẽ giờ đây vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang là “người cô đơn” tại xứ sở sương mù…
Chiến thắng 4-0 trước đội cuối bảng Crystal Palace, giúp thày trò Mourinho tạm thời leo lên ngôi đầu bảng và chờ đợi kết quả thuận lợi từ cuộc đại chiến giữa Man City - Chelsea.
Mùa giải 2014-2015 vẫn chưa kết thúc, thị trường chuyển nhượng mùa hè chưa mở cửa nhưng HLV Louis Van Gaal của M.U đã quyết định phải “đi chợ” sớm. Nguyên nhân là bởi thành tích tệ hại của Quỷ Đỏ trong 3 vòng đấu gần nhất, để thua cả 3 trận và không ghi nổi 1 bàn thắng nào.
Tại Old Trafford, Quỷ đỏ vẫn trình diện lối đã nhạt nhoà không có nhiều chuyển biến nhưng, đội chủ nhà vẫn có trọn vẹn 3 điểm nhờ sự toả sáng của trung vệ Smalling.