Ngày nào cũng thế, khi màn sương còn đọng đầy trên lá, khi con đường mòn dẫn lối lên núi chưa có một bóng người thì già KTen đã xuất hiện tại khu vực quần thể thông đỏ (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Trải qua 67 mùa rẫy, ông đã dành trọn cuộc đời gắn bó nơi rừng Tây Nguyên, làm người giữ “kho báu” bền bỉ nhất trên đỉnh núi Voi.
Ngày 17/6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm đối tượng đã cưa phá rừng thông cổ thụ dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Khu vực này là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ nhưng đã bị tác động, san gạt, có vị trí đơn vị thi công múc đất, gây chênh lệnh địa hình 3-4m, khoét sâu vào sát gốc nhiều cây gỗ lớn.
Gặp lại tôi sau nhiều năm "bặt tin", già K'Ten tay bắt mặt mừng, "khoe" lương bảo vệ quần thể thông đỏ của ông nay đã được trả tới 4 triệu đồng mỗi tháng. Tôi hỏi, nếu giờ không ai trả tiền nữa ông có còn mặn mà với việc bảo vệ loài thông đỏ cổ thụ sắp tuyệt chủng này nữa không? Chẳng cần suy nghĩ, già K'Ten đáp ngay: "Có chớ, nó đã từng che chở cho mình chiến đấu, bảo vệ Cách mạng mà!..".
Làng Gà - Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khiêm tốn nép mình dưới chân núi Voi. Nằm giữa Đà Lạt và đô thị Liên Nghĩa nhưng ở đây vẫn còn đó những nét đẹp truyền thống hoang sơ của người Kho bản địa.
Thông đỏ, một loài thực vật hoang dã trong danh sách nguy cấp, đặc biệt quý hiếm, nhóm 1A, ở nước ta duy nhất chỉ phân bố tại một số vùng của tỉnh Lâm Đồng. Những năm qua, loại thông này liên tiếp bị cưa trộm mặc dù nhà chức trách địa phương đã triển khai đề án bảo tồn, quản lý nghiêm ngặt. Vào cuộc điều tra những vụ thông đỏ bị cưa trộm, phóng viên đã phát hiện nhiều khuất tất, bất thường liên quan đến loại cây đặc biệt quý hiếm này...
Ngày 10-2-2017 (tức 14 tháng giêng âm lịch) lễ hội truyền thống núi Voi chính thức được khai mạc tại khu di tích danh thắng lịch sử núi Voi ,thuộc 2 xã An Tiến và Trường Thành,huyện an Lão,TP Hải Phòng.
Nam Tây Nguyên, khu vực núi Voi, thuộc huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có một quần thể thông đỏ đặc biệt quý hiếm. Cây lớn được ghi nhận khoảng 2.500 năm tuổi, đường kính gốc lên tới gần 3m, cao hơn 30m, thế nhưng đây vẫn chưa phải là cây “soái chủ” ở quần thể thông đỏ này.
Những ngày qua, người Dao Tuyển ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã trải qua những đêm kinh hoàng… Trong phút chốc, nghi can Đặng Văn Hùng đã gây ra vụ thảm sát, cướp đi mạng sống của 4 người thân trong một gia đình gồm vợ chồng anh Trần Văn Long...