Ca sĩ Hà Trần không hề xa lạ với công chúng âm nhạc. Từ bệ phóng gia đình, với người cha là NSND Trần Hiếu và người chú là nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần nhanh chóng có được vị trí trong giới biểu diễn.
Vừa qua, những nhạc phẩm một thời được “đốt cháy” thêm một lần nữa trên sân khấu “Chuyện tình mùa đông”, đánh dấu sự trở lại của ca sỹ Đình Nguyên sau nhiều năm vắng bóng. Sự kiện được diễn ra tại Nhà hát VOV (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM), là sự hội tụ và thăng hoa của những “gentleman” của nhạc Việt, minh chứng cho câu “gừng càng già càng cay”.
Lần đầu tiên ra Hà Nội trình làng album CD âm nhạc “Chuyện tình mùa đông”, thực hiện quay MV “Đêm lao xao” và biểu diễn trong liveshow cùng tên giới thiệu album trong những ngày cuối năm lạnh giá của mùa đông Hà Nội, ca sĩ Đình Nguyên chia sẻ, anh đã rất “run”.
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936, quê gốc ở phủ Quốc, một vùng đất nên thơ, nên nhạc: "Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc/ Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng" (thơ Quang Dũng). Gia đình ông có nhiều người học hành đỗ đạt, tài danh. Em ruột ông, nhạc sỹ Trần Tiến nổi tiếng với nhiều bài hát được nhiều người ưa thích. Trần Hiếu học giỏi, ông nói mình có 5 bằng đại học và biết 6 thứ tiếng (Pháp, Anh, Nga, Bulgaria, Ý, Tây Ban Nha).
Trong khuôn khổ chương trình truyền hình dài kỷ lục “Ngày thầy trò”, một buổi biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của những cặp thầy trò nổi tiếng làng nhạc Việt sẽ được phát trên 20 kênh truyền hình từ 19h đến 20h10 ngày 20-11.
NSND Trần Hiếu năm nay đã bước sang độ tuổi bát thập, nhưng giọng ông vẫn trầm ấm và vang. So với những đồng nghiệp cùng thế hệ "vàng" trong âm nhạc Việt Nam, ông vẫn hát khỏe và hát đều. Với ông, hát là niềm vui suốt đời, hát cũng là để trả ơn đời. Từ thuở cất tiếng hát đầu tiên cho đến bây giờ đã gần 70 năm, trong đó có 60 năm hát chuyên nghiệp, còn lại những năm cuối đời, ông bảo chỉ có một tâm nguyện là hát cho đến chết.
Ngày 5-5, tại TP Hồ Chí Minh, đông đảo văn nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Trần Hiếu, NSUT Thành Lộc, nhà văn Quang Lập… đã đến chung vui và chia sẻ với nữ nghệ sĩ tài sắc nổi danh của một thời – nghệ sĩ Ái Vân nhân dịp chị ra mắt cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi”.
Do Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM phối hợp cùng Trung tâm công tác xã hội Thanh Niên TP HCM và nhà hàng Gạo Hoa Lúa tổ chức, chương trình "Gắn kết yêu thương" sẽ đến với các nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Làng Hòa Bình – BV Từ Dũ cũng như các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Từ Dũ, TP HCM vào ngày 8/1/2015.