NSND Hoàng Cúc nói, chị không sống bằng những hào quang của sân khấu hay điện ảnh. Giờ đây, một buổi sớm mai thức dậy, được ngắm ánh bình minh, với chị, đó là hạnh phúc. Sự nâng niu, trân quý từng thời khắc của cuộc sống ấy khiến người đàn bà tài hoa, mỹ nhân của màn ảnh Việt một thời vẫn không ngừng sáng tạo để viết tiếp bản trường ca cuộc đời, về những ánh hào quang chưa bao giờ tàn trên mặt đất...
Trong những ngày này, giới kịch nghệ miền Bắc một lần nữa lại đón nhận tin buồn, NSND Trần Hạnh ra đi, sau cuộc chia tay đầy tiếc thương của NSND Hoàng Dũng. Báo chí, công chúng nói về ông với rất nhiều thương cảm một cuộc đời của người nghệ sĩ tận hiến cho nghệ thuật nhưng cuộc sống vất vả, lận đận. Còn tôi, tôi tin, ông đã sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Và ông an nhiên bay về trời.
Chiều 29-7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã họp báo công bố phát sóng bộ phim truyền hình 34 tập tựa đề “Hoa hồng trên ngực trái”- một trong số dự án phim được chú ý sau các "cơn sốt" phim truyền hình Việt gần đây.
Đêm yên tĩnh, cảnh vật im lìm chìm lắng và đèn của mọi gia đình gần như cũng đã tắt thì tại một căn nhà khuất nẻo trong con phố Linh Lang có một người phụ nữ vẫn đắm mình vào những trang bản thảo.
Nói đến Tết là nói đến mùa xuân về, nói đến mùa xuân về là nói đến đất trời vạn vật âm dương giao hòa, cây cối đâm chồi non lộc biếc, không gian bát ngát bao la và lòng người trở nên sâu lắng, dạt dào, chộn rộn, bâng khuâng cảm giác kì lạ. Chơi hoa, thưởng hoa, ngắm hoa là một thú chơi tao nhã thanh nhàn của khách văn nhân, tài tử.
Bao giờ cũng nhẹ nhàng, chân tình, bao giờ cũng nụ cười hiền ấm áp, bao giờ cũng đầy bình tĩnh trước mọi biến cố của đời sống, điều mà không phải bất cứ người đàn bà nào cũng làm được, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hoàng Cúc gợi cho tôi một cảm giác bình an khi ở cạnh chị, được yên lặng đến tuyệt đối để nghe chị thuyết giảng về những điều răn của Phật, của cõi vô vi...