Trong tang lễ nghệ sĩ, Nhà giáo nhân dân (NS.NGND) Thái Thị Liên tại Hà Nội, NSND Đặng Thái Sơn đã độc tấu “Hành khúc tang lễ” của Chopin để tiễn đưa thân mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngày 10-1, Đài truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình nghệ thuật “Quê hương mùa đoàn tụ” sẽ lên sóng lần đầu tiên vào đêm giao thừa 2020. Đây là chương trình nghệ thuật đỉnh cao, hội tụ các gương mặt danh tiếng nhất của Việt Nam trong và ngoài nước, thể hiện ý nghĩa lớn lao nhất của ngày tết truyền thống - sum họp bên gia đình, trở về với quê hương, đánh thức mối giao cảm nguồn cội.
Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2019 sẽ diễn ra từ 17- 258 với các chương trình biểu diễn: nhạc kịch, giao hưởng thính phòng và ballet. NSND Đặng Thái Sơn sẽ tham gia biểu diễn trong đêm bế mạc Chương trình.
Chiều 23-7, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2019. Được tổ chức hai năm một lần, đây là liên hoan quy mô lớn về nghệ thuật hàn lâm.
Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn cùng chỉ huy trưởng Chung Chi Yong và dàn giao hưởng Hàn Quốc để lại cho thính giả thủ đô những cảm xúc không thể quên trong đêm nhạc giao hưởng "Hàn - Việt chào đón năm mới 2019".
Nếu ai đó từng thưởng thức tiếng đàn của Lưu Hồng Quang, ngắm nhìn Quang chìm đắm trong thế giới âm thanh của anh, mới hiểu được, thế nào là tình yêu. Một tình yêu vô điều kiện với âm nhạc.
Evan Lê - cậu bé 5 tuổi được mệnh danh là “thần đồng piano” đã từng khiến MC nổi tiếng Steve Harvey và cả nước Mỹ “điên đảo” sẽ biểu diễn tại Việt Nma vào ngày 17-12 tới tại Sân khấu SOUL Live Project (214 -216 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM).
Tôi may mắn được gặp NSND Đặng Thái Sơn trong những chuyến trở về Việt Nam. Lần nào ông cũng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thân tình, ấm áp để nói về những trăn trở, mong muốn của mình. Lần này, ông về Việt Nam trong một chương trình hòa nhạc đặc biệt, ông chơi lại bản concerto của Chopin đã đưa ông lên đến đỉnh vinh quang năm 1980.
Mùa thu Hà Nội chớm về trong những cơn gió se se giữa vô vàn chiếc lá vàng rơi rơi trên phố, như một bức tranh thiên nhiên đầy lãng mạn đủ hút hồn những người con xa xứ. Có lẽ cũng một phần vì vẻ đẹp quyến rũ ấy, NSND Đặng Thái Sơn - người châu Á đầu tiên được mời làm giám khảo Concours Chopin năm 2005, đã trở về nước dịp này, để mang vinh dự cho cuộc thi piano quốc tế Hà Nội lần thứ III, khi nhận lời làm giám khảo, Chủ tịch danh dự cuộc thi. Đặc biệt, ông cũng dành cho báo giới một cuộc trò chuyện thú vị.