Kéo dài tới hết 30/8, Lễ hội hoa dơn thóc 2024 đang trở thành thỏi nam châm hút khách tới đỉnh Fansipan mùa cuối hạ đầu thu, với biển hoa trải dài từ độ cao hơn 3000m và hàng loạt hoạt động vui chơi hấp dẫn, đậm sắc màu Tây Bắc.
Sáng 17-1, trên đỉnh Fansipan, băng tuyết rơi lất phất nhẹ, tạo nên một lớp mỏng bao phủ khắp mặt sàn khu vực chóp tháp, tạo nên một tấm voan trắng tinh khôi.
Từng đoàn tăng ni, Phật tử khắp mọi miền đang hành hương về đỉnh thiêng Fansipan trong mùa Phật đản 2018. Trải nghiệm tuyến cáp treo lên tới nóc nhà Đông Dương dịp này, du khách có dịp ngắm vạt rừng đỗ quyên đang bung nở sắc vàng tươi thắm trên những triền núi cao và quần thể kiến trúc tâm linh thuần Việt mang vẻ đẹp thoát tục giữa mây bồng.
Sáng nay (26-11) nhiều khách du lịch lên đỉnh núi Phan Si Păng (Sa Pa) đã bất ngờ trước cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú, sương muối phủ trắng cây cỏ và khu vực nhà ga cáp treo trên "Nóc nhà Việt Nam" cao 3.143 mét so với mặt nước biển.
Chiều 13-1, nhân dịp về thăm và chúc Tết tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác đã tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan.
Đứng trên Nóc nhà Đông Dương, khẳng định với chính bản thân rằng “mình đã làm được”, và thu vào tận cùng của trái tim những khung cảnh tưởng như chỉ có trong huyền thoại, cảm giác đó không gì có thể sánh nổi.
Những sắc hoa đỏ rực, trắng muốt, hay vàng ruộm của mấy chục loài đỗ quyên đang trùm lên núi rừng Fansipan hùng vĩ. Cứ vào tháng 4, dân phượt lại rủ nhau đi chinh phục nóc nhà Đông Dương và ngắm đỗ quyên vào mùa đẹp nhất.