Tức giận vì chồng “hờ” nhắn tin cho người phụ nữ khác, lại còn bị đánh trong ngày sinh nhật của anh ta, Phan Thị Mộng Quyền đã tước đi mạng sống người đàn ông của mình.
Ngày 19/9, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông tin, đơn vị này đang làm rõ vụ việc một người đàn ông vì nhắn tin chọc ghẹo, gạ gẫm một phụ nữ, đã bị người thân của phụ nữ này đánh trọng thương phải cấp cứu ở bệnh viện.
Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh làm rõ hành vi của một nhóm chuyên sử dụng nick Facebook của khách hàng để nhắn tin với bạn bè lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Chiều 8/4, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà thông tin với báo chí về tin nhắn gửi đến nhiều số điện thoại với nội dung "Tôi là Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, đây là số điện thoại riêng của tôi, hãy lưu lại và hồi âm cho tôi", là tin nhắn mạo danh với ý đồ xấu.
Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nạn nhân vẫn mắc bẫy, khi tin vào đối tượng làm quen qua mạng xã hội, cung cấp thông tin cá nhân rồi bị chiếm đoạt tài sản thông qua gửi tài sản, bưu phẩm, nhận quà...
Sau 2 tuần phát động, Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an với gần 1.000 bộ áo dài được quyên góp, ủng hộ.
P đang điều khiển xe máy chở bạn gái trên đường thì bất ngờ một đối tượng áp sát tạt chất lỏng vào mặt khiến P đau đớn ngã xe. Đối tượng tháo chạy rất nhanh nên bạn gái P không nhận dạng được…
Những phụ nữ cô đơn, những người tham gia vào các hội nhóm tìm bạn tâm giao, tìm chồng ngoại quốc... là đối tượng mà những kẻ lừa đảo nhắm tới. Chúng thường đóng giả quân nhân giải ngũ, có triệu đô, tỷ đô nhưng không có người thừa kế để cho, tặng bị hại. Loá mắt trước những tờ đô la ảo đó, hàng loạt phụ nữ bị mất tình, mất tiền, có người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì tin "cựu chiến binh" từ phương trời Tây.
Ngày 29/3, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam đã gửi tin nhắn tới trên 18.000 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến nay.
Việt Nam có hơn 3 triệu người nhiễm chất độc da cam, trong đó chỉ có 400 nghìn người được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Hiện đã xuất hiện thế hệ thứ 4 bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của hàng triệu nạn nhân còn hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay của nhân dân cả nước.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, Thanh tra Sở này đang làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu trường THPT chuyên Thái Bình để làm rõ việc một thầy giáo bị tố nhắn tin “gạ tình” một nữ sinh.
Số điện thoại lạ nhắn với nội dung: "Ông Hùng, có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản...".
Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và phát động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018.
Bị cáo Phương không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình chỉ đạo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương 36 tháng tù về tội đe doạ giết người.
Bùi Thanh Hiền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an Hà Tĩnh gửi đơn xin lỗi tới Ban Giám đốc Công an tỉnh về hành vi liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an, uy tín anh Tuấn, anh Thanh.
Viện KSND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và chuyển TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử đối tượng này.
Sau khi nhắn tin cho người nhà, chị A ôm 2 con nhảy xuống sông Giồng Ông Tố. Cháu trai may mắn bơi vào bờ kêu cứu, riêng chị A và đứa con gái 5 tuổi mất tích dưới dòng sông...