Chiều 8/11, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Phan Huỳnh Điểu - Cánh chim bay về”.
Nhạc sĩ Phan Hồng Hà, con trai của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa báo tin cho tôi biết: Đà Nẵng đang chuẩn bị đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9/11/2024 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng trong chuỗi sự kiện tưởng nhớ đến ông. Chương trình này sẽ là dịp đặc biệt để chúng ta nhìn lại và tôn vinh những giá trị âm nhạc đặc sắc quý báu của người nhạc sĩ sinh ra bên dòng sông Hàn thơ mộng.
Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17h15 ngày 26-12 tại tư gia trên đường Trần Khắc Chân, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Về cõi vĩnh hằng ở tuổi 94, ông để lại cho đời dư âm những nhạc phẩm bất hủ đậm tình quê hương non nước...
Góc vườn im vắng, chú chim sâu vẫn ríu rít trên giàn hoa giấy tím - giàn hoa ông vẫn thường vừa chăm vừa khàn khàn hát một câu nào đó trong những ca khúc của mình. Tôi thích ngắm ông mưa rải ướt tóc, xiêu xiêu dáng gầy trong độ mùa ngâu... Năm nay, mưa ngâu chưa về, hoa cúc chưa vàng đã vắng tay người, xa ngái...
4h sáng nay (10/7) gia đình, người thân và những người mến mộ đã tiễn đưa tiễn di cốt của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về với dòng sông Hàn thơ mộng, nơi mảnh đất ông đã được sinh ra và tắm mát suốt thời thơ ấu của mình.