Không gian âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thấm đẫm những câu dân ca, của quan họ, của chèo... Nhưng đó không phải là hành trình “tìm về” hay “nghe lại” những câu ca xưa mà anh sáng tác ca khúc mới - được viết từ chất liệu truyền thống và nói bằng ngôn ngữ của thời đại.
Ngay những ngày đầu năm mới 2020, nhóm Xẩm Hà Thành đã phát hành MV “Trách ông Nguyệt Lão”. Đây có lẽ là một trong những MV sớm nhất của giới âm nhạc được “tung” ra nhân dịp chào đón xuân mới Canh Tý.
Có lẽ, không ít người ngạc nhiên khi nhạc sĩ Nguyễn Quang Long ra album về xẩm bởi anh vốn là một nhà nghiên cứu âm nhạc. Còn tôi, quen anh đã lâu, tôi hiểu anh mê đắm xẩm đến độ, nếu chỉ được chọn một nghề, một đam mê để theo đuổi, anh cũng sẽ chọn xẩm. "Như tình yêu ấy, nếu yêu ta có thể sống cả đời với một người nào đó", anh nói.
Gần 20 năm cùng các cộng sự nỗ lực phục hồi và đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long mới có một album xẩm của riêng mình mang tên “Trách ông Nguyệt lão”.
Nhóm Xẩm Hà Thành chính thức giới thiệu, phát hành MV Xẩm “Tứ vị Hà Thành” về 4 món ngon Hà Nội. MV được ra mắt nhân dịp giỗ tổ xẩm, là sản phẩm dâng lên tổ nghề và tri ân Hà Nội của nhóm.
Mê đắm với xẩm, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đã dành một phần cuộc sống của mình cho xẩm và âm nhạc truyền thống. Liên tục những MV "Xẩm trà đá", “xẩm Tiễu trừ cướp biển", rồi tới đây là "Xẩm giao thông" ra đời, phản ánh những câu chuyện đương đại bằng nghệ thuật xẩm.
Nhìn Quang Long trên chiếu xẩm, khi anh cầm trống, lúc lại sênh, lúc lại trầm tư theo điệu hát… sống trọn cùng niềm đam mê tận cùng những giai điệu cổ xưa, trong cái màu áo nâu sồng gợi nhớ một thời quá vãng, không ít người sẽ phải tự hỏi rằng, liệu nếu không có những nghệ sĩ trẻ đam mê đến tận cùng ấy, thì nghệ thuật truyền thống sẽ đi về đâu, trong cái tất bật của thời đại công nghệ số và sự du nhập ồ ạt của văn hóa ngoại lai như bây giờ…