Không nhộn nhịp, ồn ã như mọi khi, không khí giáng sinh năm nay xung quanh khu vực Nhà Thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thực sự khác lạ. Người dân bị hạn chế tụ tập nơi đông người, nhiều hàng rào chắn được dựng lên với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ…
Là một trong những phường trung tâm của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), lại là nơi có Nhà thờ Lớn nên ngay từ những ngày này, lượng người đổ về phường Hàng Trống hành lễ, tham quan rất lớn.
Trong ba anh em tôi (Lê Khánh Hoài, Lê Khánh Châu và Lê Khánh Như), thì Châu là người ít dính dáng tới văn chương nhất, vì từ nhỏ em đã say mê toán học và suốt ngày đêm "ăn toán, ngủ toán và bạn bè cũng dân toán". Thế mà rồi sau này, duyên phận thế nào, tôi thì trở thành con rể của một giám đốc ngành Giao thông vật tải, cô em gái Như có thời gian làm biên tập viên Văn nghệ thiếu nhi Đài Tiếng nói Việt Nam, thì làm dâu một nhà ngành Y, còn riêng Châu là Tiến sỹ toán cơ lại trở thành con rể một nhà thơ lớn - nhà thơ cách mạng.
Đại tá Chử Văn Canh, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo không gian thoáng đãng, phòng chống cháy nổ trong đêm Giáng sinh, từ 17h ngày 24/12 quận Hoàn Kiếm cấm phương tiện đi vào các tuyến phố xung quanh Nhà thờ lớn không được trông giữ xe.