Lúc đó đã rất khuya, một tài xế taxi quyết định đón thêm một hành khách nữa rồi mới về nhà, nhưng trên đường không có nhiều người. Người lái xe đang lái xe không định hướng thì nhận thấy một cái bóng trắng lắc lư phía trước, vẫy tay về phía anh ta.
Ngay khi được thông tin về vụ việc thương tâm, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, đã chỉ đạo các quan chức quận Ghaziabad tiến hành các hoạt động cứu trợ và thường xuyên báo cáo.
Bệnh viện thông báo bé gái đã chết lâm sàng và ngừng thở sau khi rút ống thở. Gia đình sau đó đưa bé gái đến lò hỏa táng, bé gái vẫn còn thoi thóp nên được đưa quay trở lại bệnh viện đến tối cùng ngày thì tử vong.
Công trình nhà hỏa táng được khởi công xây dựng từ năm 2005, với mục đích giải quyết áp lực về nơi an táng người chết, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo mỹ quan đô thị Hội An. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được vài hạng mục thì công trình dừng cho đến nay, cỏ cây mọc um tùm...
Theo cư dân, đây là dự án có rất nhiều vấn đề và đã gửi rất nhiều đơn kiến nghị, kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại khu dân cư số 4,5, 6,13 thuộc phường Hải Tân và thôn Cương Xá, Bảo Thái thuộc xã Tân Hưng (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phải sống trong cảnh lao đao, chịu hậu quả nặng nề bởi sự ô nhiễm từ nhà hỏa táng, các khu mộ thuộc Nghĩa trang Nhân dân thành phố Hải Dương. Người dân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kêu cứu nhưng cho đến nay, tình trạng khói bụi, ô nhiễm vẫn chưa được hoàn toàn khắc phục.