Ngày 14/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, chùa Cẩm La (phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao 7 trẻ được nuôi dưỡng trái quy định tại đây về gia đình và Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh.
Tôi lên chùa và gặp nhà sư Hồng Thương ở đó. Cửa chùa hướng phía hồ, bát ngát trời mây. Mọi nét ở nhà sư nữ này đều xa thẳm. Được biết nhà sư còn trẻ nhưng đã có chức sắc trong giới Phật. Không phải là hoạt ngôn như một số sư giỏi giang khác, mà cảm ngôn. Tức là lời nói làm cho người ta cảm, người ta thương.
Chiều 27-8, UBND phường Thuận Thành, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin, người dân trên địa bàn phường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.
Sau khi mua 4 pho tượng đồng về rồi bôi đất cho “cổ kính”, 3 người phụ nữ nói với sư Thích Tuệ Hạnh (trụ trì chùa Sùng Bảo, Hưng Yên) là tượng đồng đen cổ mới đào được và bán cho nhà sư với giá 2,4 tỷ đồng.
Gần một năm nay, Tuệ tĩnh đường Linh Quang, TP Đà Lạt, đã trở thành điểm khám chữa bệnh miễn phí quen thuộc; là chỗ dựa tinh thần cho hàng nghìn người nghèo mắc các chứng bệnh mãn tính trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
Nhóm này dùng đất bùn bôi lên tượng Phật rồi nói là đồ cổ vừa được phát hiện dưới các công trình xây dựng. Sau đó, đem đến các ngôi chùa ở Quảng Trị và Huế bán với giá từ 4 đến 6 triệu đồng/1 bộ.
Chiều 26/12, Đại đức Thích Hoàn Tịnh, Giám tự chùa Hội Phước (địa chỉ tại Tổ dân phố 3, phường Hương Văn, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, hiện bé trai sơ sinh vừa được phật tử phát hiện trước sân nhà chùa vào tối 25/12 đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định và đang được nhà chùa chăm sóc chu đáo.