Từng là hoa khôi nức tiếng vùng sông nước Mỹ Tho, lọt vào tốp 10 người đẹp xứ Nam kỳ lục tỉnh, bao nhiêu chàng trai xếp hàng theo đuổi, nhưng Nguyễn Thị Huệ chỉ rung động trước một người đàn ông chưa từng biết mặt, đã chết trên đường về gặp mình. Để rồi, cả quãng đời tuổi trẻ, Nguyễn Thị Huệ mang tiếng “sát phu”, phải bỏ xứ lên rừng ẩn náu.
Trong khi nhiều địa phương cả nước vẫn còn loay hoay với cánh đồng 50 triệu đồng/ha thì tại nông trại của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Phước Thành, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), mỗi ha đất canh tác nông nghiệp ở đây đã cho lãi tới 5 tỉ đồng/năm.
Khi vụ trọng án tại Trạm bơm Vế, thuộc thôn Vế Đông, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà (Thái Bình) xảy ra, cộng tác viên tại Thái Bình đã chuyển cho tôi những thông tin ban đầu: Đối tượng Nguyễn Thị Huê, SN 1976, công nhân vận hành Trạm bơm Vế, đã giết hại ông Khúc Văn Bao, SN 1957, ở thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, vì nửa đêm người đàn ông này xông vào trong trạm bơm và đòi… quan hệ tình dục.