Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan
Hôm nay (13/5), Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Chiều 19/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thế Hùng (SN 1951, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về hành vi giết người. Chỉ vì tranh chấp đất đai, Hùng nhẫn tâm sát hại cháu ruột là bà Đ.T.N (SN 1960, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).
Một lần chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhà thơ Vũ Quần Phương, ông bảo: “Thơ hay ở cái tư tưởng, rất nhiều bài thơ bây giờ, câu chữ sáng choang, nhưng đọc xong chả thấy đọng lại gì, ấy là do nó không có tư tưởng, nên nó cứ tuột đi”. Nhận xét trên đây của Vũ tiên sinh cũng nằm trong cái nội hàm câu tổng kết của người xưa: “Thi dĩ ngôn chí!”.
Về chất lượng không khí thời gian tới, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành thông tin, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều có kế hoạch lắp thêm các trạm đo về chất lượng không khí, cảnh báo kịp thời hơn cho người dân vào mùa chất lượng không khí sụt giảm.
Điều hành điểm mua bán trái phép chất ma túy này là cặp vợ chồng hờ Nguyễn Thế Hùng (52 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bích (30 tuổi, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ, huyện Đông Anh (đoạn từ Nhà tang lễ Đông Anh đến khu tái định cư Bắc sông Thiếp), tỷ lệ 1/500 tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Truyện ngắn “Những người nổi tiếng” là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất và thấm thía nhất của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, không chỉ trong tập Ngược ngàn của anh, mà cả trong toàn bộ sự nghiệp của anh cho đến hiện giờ. (Khu biệt ở thể loại truyện ngắn vì anh còn có tập tiểu thuyết “Họ vẫn chưa về” đoạt giải thưởng Thủ đô Hà Nội năm 2010 cũng là một cuốn tiểu thuyết rất đáng đọc).