#người trồng hoa Tết

Tìm được 6 kết quả

Gượng dậy sau trận mưa ngập lịch sử, nhà vườn tất bật vụ hoa Tết

Gượng dậy sau trận mưa ngập lịch sử, nhà vườn tất bật vụ hoa Tết

Đà Nẵng vừa trải qua trận mưa ngập lịch sử, gây thiệt hại nặng nề tại các quận, huyện như Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà do ngập lũ, sạt lở đất đá... Nhưng những ngày này, hàng trăm nhà vườn, người trồng hoa trên khắp các địa bàn của thành phố vẫn vững vàng vực dậy sau mưa lũ, tất bật trồng và chăm sóc các loại hoa để kịp tạo nguồn cung cấp cho đường hoa Tết Quý Mão 2023 và đáp ứng nhu cầu hoa tết của người dân.

Người trồng hoa Tết thấp thỏm nỗi lo

Người trồng hoa Tết thấp thỏm nỗi lo

Những ngày đầu tháng 1/2022, về những vùng trồng cúc, quất, mai nổi tiếng ở phường 9 và xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên), chúng tôi thêm hiểu nỗi lo phập phồng của người trồng hoa Tết.

Đào nở sớm, người Nhật Tân lo "mất Tết"

Đào nở sớm, người Nhật Tân lo "mất Tết"

Còn hơn nửa tháng nữa tới Tết Nguyên đán nhưng cả cánh đồng đào Nhật Tân đã bung hoa đỏ rực. Dù năm nay người trồng đào đã tuốt lá muộn hơn từ 5 đến 7 ngày, nhưng vẫn không thắng được với thời tiết. Người trồng đào Nhật Tân cho biết, trong lịch sử trồng đào của họ chưa năm nào lại thất bại như vậy.
Nỗi niềm người dân trồng hoa: “Người muốn nhưng trời không cho…”

Nỗi niềm người dân trồng hoa: “Người muốn nhưng trời không cho…”

Còn một tháng nữa là đến Tết Âm lịch, đón mừng năm mới, năm Đinh Dậu. Nhưng năm nay là một năm buồn bã và gần như thê thảm nhất của người dân trồng mai ở dải đất Bình Định miền Trung, và người trồng đào với quất ở miền Bắc. Nói như người dân trồng đào ở Nhật Tân, trồng quất ở Tứ Liên Hà Nội: “Người muốn nhưng trời không cho, thiên nhiên không ưu đãi thì đành phải chịu. Ai chống được ông trời?”.