Mohamudul Hasson và Tobarik Huson, hai người Rohingya đến từ Myanmar, gặp nhau ở Malaysia sau khi trải qua cuộc hành trình đầy gian khổ. Mohamudul Hasson, Tobarik Huson cùng nhiều người tị nạn trẻ tuổi khác đang nỗ lực để xây dựng cuộc sống mới ở Malaysia.
Ngày 25-8-2017, cuộc tấn công của các tay súng người Rohingya nhằm vào các chốt cảnh sát và căn cứ quân sự của Myamar đã dẫn đến một chiến dịch trấn áp quân sự nhằm vào người Rohingya mà LHQ gọi là “sự thanh lọc sắc tộc”. Một năm sau, hàng trăm nghìn người dân Rohingya vẫn đang phải trú ẩn tại Bangladesh, mang theo giấc mơ về một thuở yên bình không trở lại.
Nơi trú ẩn của những mảnh đời này chỉ là những căn nhà tạm, những chiếc lán cũ với nỗi lo ngập lụt và sạt lở có thể ập đến bất kỳ lúc nào khi mùa mưa dần tới.
Hàng nghìn người Hồi giáo Rohingya đã cố gắng vượt biên sang Bangladesh để chạy trốn tình trạng bạo lực ở Myanmar. Vượt sông, ẩn nấp trong đêm, di chuyển trong bóng tối, những người dân buộc phải vượt qua điều đó với hi vọng một cuộc sống tốt hơn.
Ngày 24-10, Myanmar và Bangladesh đã đồng ý hợp tác về việc hồi hương người tị nạn Rohingya và thực hiện các bước để tăng cường an ninh biên giới trong khi mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vẫn căng thẳng vì dòng người tị nạn tiếp tục đổ vào Bangladesh.
Xung đột giữa quân đội Myanmar và nhóm quân nổi dậy có vũ trang sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi gia tăng cường độ trong những ngày qua tại bang Rakhine, phía tây Myanmar. 104 người bị thiệt mạng và hơn 18.000 người Rohingya phải chạy lánh nạn.
Ít nhất 46 người có thể là người dân tộc thiểu số Rohinga chạy trốn bạo lực ở miền Tây Myanmar được phát hiện đã chết trên bờ sông dọc biên giới giáp Bangladesh, các quan chức Bangladesh xác nhận hôm 1-9.