#Người Hà Nội

Tìm được 51 kết quả

Người Hà Nội trong ngày nóng hơn 40 độ C

Người Hà Nội trong ngày nóng hơn 40 độ C

Trưa 2/6, đường phố Thủ đô Hà Nội như “chảo lửa” với mức nhiệt độ thực tế vượt ngưỡng 40 độ C. Cái nắng bỏng rát khiến những ai phải đi xe máy trên đường đều cảm thấy ngột ngát, khó chịu.

Hà Nội xây dựng lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”

Hà Nội xây dựng lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”

UBND TP Hà Nội định hướng xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, yêu thương”; “Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình”, “Con cháu hiếu thảo, lễ phép”, “Anh chị em hòa thuận, chia sẻ”.

"Người ở Hà Nội" đón Tết

"Người ở Hà Nội" đón Tết

"Người ở Hà Nội" là một khái niệm dùng để chỉ những người vốn không phải là gốc Hà Nội, mà là những người tứ xứ thập phương tụ về sinh nhai, lập nghiệp ở nơi thủ đô ngàn năm văn vật. Trước 5 ngày Tết, những "người ở Hà Nội" đổ xô xuống đường đi sắm sửa, chúc tụng, lễ lạt...

Nghiên cứu đưa môn Hà Nội học vào giảng dạy

Nghiên cứu đưa môn Hà Nội học vào giảng dạy

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

“Chợ báo giấy” buổi sớm - một nét văn hóa của người Hà Nội

“Chợ báo giấy” buổi sớm - một nét văn hóa của người Hà Nội

Tại Hà Nội, từ nhiều năm qua, dọc phố Đinh Lễ và một phần vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm-Hà Nội), đã hình thành một “chợ báo giấy” hoạt động tất bật. Từ đây, các đại lý phát hành chia nhau các đầu báo để người phát hành và vận chuyển đưa báo đến các quầy bán báo lẻ, các cơ quan xí nghiệp trong thành phố trước khi trời sáng.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: “Có một ý niệm Hà Nội ” được trao tryền

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: “Có một ý niệm Hà Nội ” được trao tryền

Từ hàng chục năm nay, mỗi lần đi trên những con phố Hà Nội, tôi thường miên man suy nghĩ: 10 năm trước con phố này như thế nào? 50 năm trước nó như thế nào? Đầu thế kỷ 20, nó đã là đường, là phố hay là ruộng lúa, ao rau? Các thắc mắc đó khiến tôi tìm đến những trang viết về Hà Nội từ rất sớm và phải nói những trang viết về Hà Nội của nhà văn Nguyễn Trương Quý - một người đang sống cùng thời với tôi, chứ không phải của những Vũ Bằng, Thạch Lam của thời nảo thời nào đã tạo cho tôi ấn tượng lớn.
Người Hà Nội bình tĩnh tái khởi động phòng, chống dịch COVID-19

Người Hà Nội bình tĩnh tái khởi động phòng, chống dịch COVID-19

Ngay sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng đã bắt đầu tái khởi động phòng chống dịch. Sau 2 tháng chống chọi với dịch COVID-19 hồi đầu năm, dường như người Hà Nội đã chủ động hơn, bình tĩnh hơn để đối mặt với một đợt dịch mới.
Nguyễn Bảo Sinh – “quái nhân” Hà Nội

Nguyễn Bảo Sinh – “quái nhân” Hà Nội

Tôi vẫn nghĩ Nguyễn Bảo Sinh là một "quái nhân" ở Hà Nội. "Ông già gân" này mang những nét đặc trưng của người Hà Nội lâu năm, lại có tư chất của một nghệ sĩ dân gian với rất nhiều những câu chuyện kì thú xung quanh mình.