Sau khi sáp nhập xã Phú Đức vào thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Công an thị trấn Long Hồ nhận thấy sự khó khăn của một số người cao tuổi trong việc đến trụ sở để làm CCCD nên đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện và UBND thị trấn ra mắt tổ xe đưa, rước miễn phí cao tuổi.
Hà Nội đang trong đợt giá rét kỷ lục. Vậy mà, dưới chân cầu Long Biên, trong cái xóm trọ lụp xụp, rách nát mà người ta quen gọi với cái tên “khu ổ chuột” vẫn có những cụ già phải mưu sinh cả đêm trong cái rét căm căm ấy. Hầu hết trong số họ đều có một điểm chung, đó là những người già neo đơn...
Sáng 19-1, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND đã trao 140 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng của nhà tài trợ là Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã phát miễn phí hơn 170 suất ăn và sữa; trao tặng 170 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các người già neo đơn; tặng 21 bộ quần áo, sữa cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Bảo trợ trợ xã hội TP Đà Nẵng…
Trưa hè tháng 8, ở vùng quê nghèo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức, cái nắng như dịu lại bởi những tiếng cười, ánh mặt trìu mến và những câu thăm hỏi ân tình. Các sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) xắn tay áo, bế ẵm, gội đầu, chăm sóc các cụ già neo đơn nơi đây.
Chi phí tang lễ tại Hàn Quốc quá đắt đỏ, mỗi đám tang sẽ tốn khoảng 5 triệu Won (tương đương 97 triệu Việt Nam đồng) nên phần lớn thi thể người già neo đơn đều không có ai tới nhận.
Ngày 23-1, tiếp tục đồng hành với chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND phát động, đại diện Công ty TNHH Việt Tuấn và Công ty TNHH TM&DV Việt Tuấn Trinh tại TP Đà Nẵng, đã về xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, tặng 100 suất quà cho người già neo đơn (mỗi suất 500 nghìn đồng) và 30 suất quà cho người khiếm thị (mỗi suất 1 triệu đồng).