Sau khi nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, anh Đinh Văn Thi (làm nghề thợ xây) liền mang chiếc ví đến Công an phường Tứ Hạ trình báo và nhờ cán bộ Công an tìm người đánh rơi để trả lại.
Quá trình tuần tra lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum nhặt được chiếc ví rơi trên đường có nhiều tiền mặt nên tiến hành xác minh, trả lại cho người dân.
Ngày 21/7, Công an Thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, trú tại TDP 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tiến hành trao trả chiếc túi và số tiền 30 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.
Ngày 10/3, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, Thượng úy Ngô Thiên Tân, cán bộ Công an huyện, trên đường đi làm nhặt được chiếc ví, bên trong có 1 CCCD, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và hơn 3,7 triệu đồng tiền mặt.
3 học sinh lớp 6 ở huyện Phong Điền (Cần Thơ), trên đường đi học về nhặt được chùm chìa khóa và số tiền trên 3,2 triệu đồng, liền liên hệ Công an xã tìm người đánh rơi trả lại.
Ngày 7-12, Công an phường 2, TP Trà Vinh tổ chức trao trả tài sản bị mất cho cô Lê Thị Minh Tâm ngụ khóm 8, phường 6. Người nhặt được của rơi là cô Nguyễn Thị Hồng Như ngụ khóm 3, phường 2.
Công an phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên tổ chức trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đánh rơi khi đi thăm người quen trên địa bàn phường.
Ngày 7-9, Công an thị trấn Gò Quao (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả lại phần tiền và vàng của một người dân đánh rơi.
Ngày 19-12, Công an phường 7 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết vừa trao trả tài sản bị đánh mất cho anh Võ Phước Triều (22 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú).
Đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội), Đội CSGT số 3 đã nhặt được chiếc ví có số tài sản lớn và tìm trả lại người đánh rơi.
Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội vừa trao trả chị Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) tài sản bị thất lạc.