Một cơn bão tuyết dữ dội đã tràn đến và bao trùm phần lớn nước Mỹ ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với lo ngại sẽ tạo ra đêm Noel lạnh nhất lịch sử tại một số thành phố từ Pennsylvania đến Florida.
Người dân tại các khu vực ven biển Đông của Mỹ đang sơ tán, dự trữ pin và nhiên liệu để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cơn bão Henri sắp đổ bộ, theo AP.
Việc ông George Floyd tử vong trong khi bị Cảnh sát giam giữ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã gây ra làn sóng giận dữ trong cộng đồng dân cư trên cả nước Mỹ. Các cuộc biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của công dân Mỹ gốc Phi này nổ ra tại Minneapolis, tràn tới nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ và lan đến cả trụ sở các cơ quan công quyền ở Thủ đô Washington.
Dưới màn mưa lạnh, hàng trăm người dân bang Michigan, Mỹ đã đổ xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, đưa cuộc sống trở lại bình thường, CNN ngày 1/5 đưa tin.
Nhiều người dân Mỹ đã đổ xô đến các bãi biển dịp cuối tuần vào thời điểm California đang trải qua một đợt nắng nóng, còn toàn nước Mỹ thì đang đối diện số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục.
Ngày 10-6, cựu Tổng chưởng lý Virginia Ken Cuccinelli đã chính thức trở thành người đứng đầu Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), theo đề bạt của Tổng thống Donald Trump trước đó.
Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tổng số nợ trong hệ thống tài chính của nước này hiện đã lên tới 72 nghìn tỷ đô la, tức mỗi người dân Mỹ không kể lớn bé, giàu nghèo đều đang gánh nợ 220 nghìn đô la (5,08 tỷ VNĐ).
Với đề xuất khoản ngân sách khổng lồ 603 tỷ USD cho quốc phòng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn khởi động chiến dịch “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, chính sách này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ cả từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.
Người dân Mỹ lại có dịp nhắc tới "vụ án thế kỷ" sau khi cảnh sát thành phố Los Angeles quyết định giám định con dao được tìm thấy trong một ngôi nhà trước đây của cựu ngôi sao bóng bầu dục người da màu Orenthal James Simpson.