Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.
Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội thông báo phân công nhiệm vụ đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2025 như sau:
Từ những tin báo của người dân gửi đến Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông qua Zalo, nhiều trường hợp vi phạm giao thông tại địa bàn quận Cầu Giấy và Hoàn Kiếm đã được xử lý kịp thời.
Giao thông của TP Hà Nội không chỉ là bộ mặt của Thủ đô, là còn mang tầm quốc tế. Chính bởi điều này, tại hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” vừa diễn ra, vấn đề giao thông được đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến, nhiều kịch bản giải pháp đã được đưa ra với kỳ vọng, giao thông TP Hà Nội sẽ sớm có một diện mạo mới, không tái diễn cảnh ùn tắc gây nhiều hệ lụy.
Đánh giá của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội cho thấy, từ năm 1954 đến nay, TP Hà Nội đã trải qua 4 lần điều chỉnh địa giới, nhiều lần phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, đã tạo ra những áp lực, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch.
Sau trận mưa lớn ngày hôm qua (28/9), tuyến đường Ngọc Trục (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngập sâu khiến cho người dân tại khu vực trên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và di chuyển.
Trong tiết se lạnh của mùa Đông, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc màu của ánh đèn, trang phục Noel, của tiếng nhạc du dương. Hàng vạn người đổ ra đường để tận hưởng không khí vui tươi mừng ngày Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới. Không còn sự hối hả, tất bật như thường ngày, Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương.
Hà Nội vẫn đang trong chuỗi ngày giãn cách xã hội chống dịch COVID-19, cũng bởi vậy mà cuộc sống của người dân có không ít thay đổi, điển hình như cách đi chợ đang được áp dụng tại nhiều địa bàn ở thành phố.
Từ tháng 7/2021 đến 4/2022, trên 5,1 triệu người dân tại Hà Nội được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả 3 loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.
Với mong muốn có được tấm giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 để di chuyển qua lại giữa các tỉnh làm ăn, nhiều người dân bất chấp quy định phòng dịch đã tụ tập đông người trước cổng Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (Hà Nội) để chờ làm xét nghiệm.
Ngày 14/7, một ngày sau khi Hà Nội tiến hành siết chặt một số hoạt động không thiết yếu nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại nhiều tuyến phố trung tâm, người dân vẫn tập trung tập thể dục, thể thao bất chấp quy định của Chính phủ.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, chính quyền TP Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân Thủ đô vẫn đang rất thờ ơ trước dịch bệnh.
6 tháng đầu năm 2020, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, lập biên bản 306 vụ việc, bàn giao 481 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (trong đó có 116 đối tượng có tiền án, tiền sự). Bên cạnh đó, đơn vị đã xử lý 2.251 trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe môtô tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm.
Sáng sớm 30 Tết, trong cơn mưa xuân lất phất, người dân Hà Nội cùng nhau đi mua gà luộc sẵn cùng xôi gấc để cúng giao thừa. Các hàng bán gà luộc sẵn trên phố Gia Ngư và chợ Hàng Bè (Hà Nội) làm việc không ngơi tay khi lượng khách đổ về mua liên tục.
Hàng nghìn hộ dân phía Tây Hà Nội nhiều ngày qua phải sống trong cảnh hoang mang lo sợ vì nguồn nước sinh hoạt bốc mùi. Nguyên nhân đã rõ, mức độ nguy hiểm đã rõ, nhưng khi nào có nước sạch trở lại thì vẫn là câu hỏi lớn mà rất nhiều người dân quan tâm. Sự cố này không chỉ cần lời xin lỗi mà cần phải có sự kiểm tra, xử lý quyết liệt. Không thể mang sức khoẻ của hàng vạn người dân ra làm trò đùa với “may rủi”.
Gần nửa đêm 15-10, người dân sinh sống tại nhiều khu vực ở Hà Nội phải mang bình, xô, chậu, thậm chí cả những chiếc chai nhỏ ra xếp hàng chờ hứng nước sạch để tích trữ trong nhà dùng cho sinh hoạt trong lúc chờ chính quyền xử lý vấn đề nước sinh hoạt bị ô nhiễm.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán trên các tuyến đường phố Hà Nội, nhan nhản cảnh người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong đó đặc biệt có rất nhiều thanh niên. Đó là những hình ảnh đáng buồn với ý thức của những người trẻ...