Quá trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ giúp đỡ của người dân đưa bệnh nhân đột quy đi cấp cứu, các cán bộ CSGT Hà Nội đã nhanh chóng dẫn đường đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.
Mười lăm năm chung sống với Bert, phải có tới hơn mười lần tôi tính đến chuyện giết anh ta. Nhưng nếu chỉ vì Bert là một người chồng bạc nhược, tính tình gàn dở mà phải giết người thì tôi nghĩ động cơ như thế vẫn chưa thỏa đáng. Vậy nên tôi chờ. Và chính Bert lại cho tôi cái cớ đó.
Zina Samokhina là một cô gái vui nhộn và dễ thương trông như một con sáo sậu, nàng thường bận bộ áo liền quần màu tím, phía trên khoác một chiếc áo len màu da cam rực rỡ. Zina chạy như bay vào phòng bạn gái mình là Nadya và chưa kịp ngồi ấm chỗ đã liến thoắng kể lể:
Chiều hôm đó Cora và Oscar Watten trở về từ bể bơi. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thô ráp của Oscar. Trước đây John đã từng cười như vậy với Cora để có được cuộc sống xa hoa, nhưng rồi những nụ cười ngày càng ít đi khi Cora đưa cho anh những đồng tiền bèo bọt và điều khiển anh như với một chú khỉ trên dây. Anh hối hận vì cuộc đời đã đưa anh đến với cô ta.
Chiều 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Phạm Chí Linh (SN 1986, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Chiều 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến anh Nguyễn Văn H. (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) tử vong.
Trong giấc ngủ chập chờn, Nguyễn Khắc Cường (32 tuổi, trú tại thôn Gò Bồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) mơ về căn nhà cũ. Cường cùng vợ quây quần bên mâm cơm gia đình, trong tiếng cười trong trẻo của hai đứa con thơ, có nếp, có tẻ đủ đầy...
Chiều 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về vụ án mạng khiến chị Lê Huyền D. (27 tuổi, ngụ Đắk Nông; tạm trú phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) tử vong.
Sáng 26-3, cháu N.V.T (5 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) đến nhờ bảo vệ công ty tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) về việc, tìm kiếm cha mẹ ruột của mình.
Sáu tháng sau ngày chồng mất, chị Trinh đã quyết định đến Bệnh viện để đặt phôi và sinh con. Khi ấy nhiều người đã bảo chị bị "điên" vì chị còn quá trẻ, tương lai còn dài phía trước mà lại tự "mua dây buộc mình".
Sáng 17-1, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa Hoàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) đến khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ sát hại chồng rồi phân xác gây xôn xao dư luận.
Liên quan đến vụ án vợ sát hại chồng rồi phi tang xảy ra tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương), tối 20-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) về hành vi giết người.
Sáng 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ đầu người được phát hiện ở thị xã Thuận An (Bình Dương), đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân và xác định được nghi can.
Sau những lầm lỗi của tuổi trẻ, những tưởng đôi vợ chồng Vũ Đình Tuấn, Phạm Thị Liên (phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương) dính vào ma túy, mang căn bệnh thế kỷ ấy sẽ chẳng có tương lai.