Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định (người vô gia cư).
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành ngay việc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ đạo các ban, ngành chức năng và UBND các quận/huyện không để tình trạng người ăn xin và dẹp “nạn” chăn dắt trẻ em. Tuy nhiên, thực hiện điều này không phải dễ, cho nên dù thành phố đã chỉ đạo quyết liệt nhưng người ăn xin vẫn nhiều.
Ngày 2/4, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký văn bản về việc tăng cường giải quyết tình trạng người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố.
Ngày 2-4, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ bàn giao Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê quán Khánh Hòa) cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP Hồ Chí Minh.
Mỗi ngày các đối tượng chăn dắt (theo điều tra của chúng tôi chủ yếu là người Campuchia) bỏ túi ít nhất 3-4 triệu đồng trong khi hơn 10 đứa trẻ (nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi) phải đứng quay quắt dưới nắng gắt và lạnh run trong cơn mưa dầm để chìa tay xin những đồng tiền bố thí của người đi đường.
Khác hẳn với những "cái bang" người Việt nằm lê lết trên mặt đường hoặc chân tay băng bó bằng những mảnh vải bẩn thỉu, loang lổ những vệt máu đã khô, kéo theo ruồi nhặng vo ve, miệng rên rỉ lạy ông đi qua lạy bà đi lại, diễn xuất "nhuyễn" đến nỗi nhiều ngôi sao điện ảnh cũng phải gọi bằng “cụ” thì Bopha cùng Srươn chỉ ngồi im lặng, chỉ có thằng bé Narith cầm cái nón vải, xin tiền người qua đường.
Quốc hội Vương quốc Na Uy đã đưa vào nghị trình của phiên họp thường kỳ trong tháng 2/2015, nhất trí thảo luận để thông qua dự luật do Chính phủ của Thủ tướng Erna Solberg vừa đệ trình. Theo đó sẽ tiến hành phạt nặng, thậm chí truy tố bất cứ ai bố thí cho người ăn xin nhằm xóa bỏ các hành vi mất mỹ quan chốn công cộng, cũng như chặn đứng đà nhập cư bất hợp pháp vào nước này để hành nghề cái bang.
Việc UBND TP mạnh tay trong việc quản lý người lang thang, ăn xin là một việc làm thiết thực để TP Hồ Chí Minh văn minh lịch sự hơn, đẹp hơn trong mắt du khách người nước ngoài.
Theo quyết định của UBND thành phố, vào ngày 28/12/2014, Sở LĐTB và XH-TP.HCM sẽ phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành đưa người lang thang, ăn xin trên đường phố TP. HCM vào Trung tâm hỗ trợ xã hội để tiến hành lập hồ sơ phân loại và xử lý.
Từ ngày 28/12, người sống lang thang, người ăn xin trên địa bàn TP HCM sẽ được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội theo Nghị quyết 49 của UBND TP. Việc làm trên của UBND TP và các ban, ngành nhằm đưa hình ảnh TP HCM trở thành một thành phố không có hình ảnh người lang thang, ăn xin chèo kéo khách du lịch, gây mất ANTT.